Nhảy đến nội dung

Nam sinh '10 năm cõng bạn đến trường' nay cõng bạn lên nhận bằng giỏi

Không kể mưa nắng, Hiếu từng có 10 năm cõng Minh đến trường. Hôm nay, nam sinh lại cõng người bạn thân lên bục nhận bằng tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chiều 10-5, Ngô Văn Hiếu - sinh viên năm 5 Trường đại học Y dược Thái Bình - đã có mặt tại lễ trao bằng tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội để chung vui cùng Nguyễn Tất Minh - người bạn thân từng được Hiếu 10 năm cõng đến trường.

Nguyễn Tất Minh tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội sau hơn 4 năm học với tấm bằng giỏi ngành khoa học máy tính, điểm CPA 3.23/4.

Trước đó, năm 2020, câu chuyện của Hiếu - cậu học trò 10 năm cõng bạn đến trường - gây xôn xao mạng xã hội khi điểm thi của Hiếu suýt soát đỗ Trường đại học Y Hà Nội (thiếu 0,25 điểm), nhiều ý kiến đề nghị trường "đặc cách" tiếp nhận thí sinh này.

Sau những ồn ào vì dư luận mong chờ Trường đại học Y Hà Nội có cơ chế đặc biệt, đặc cách cho Hiếu vào trường, Hiếu khẳng định sẽ nhập học Trường đại học Y dược Thái Bình. Hiện nam sinh đang là sinh viên năm thứ 5.

Hiếu cho biết để kịp dự lễ nhận bằng tốt nghiệp của Minh, sau tiết học buổi sáng nay, nam sinh đã bắt xe khách từ Thái Bình lên Hà Nội để kịp tham dự.

Tại lễ trao bằng tốt nghiệp, khi tên "Nguyễn Tất Minh" được vang lên, một lần nữa Hiếu lại cõng Minh lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Hình ảnh này khiến nhiều người có mặt xúc động, cảm phục tình bạn đặc biệt giữa hai cậu.

"Hôm nay đến dự lễ trao bằng tốt nghiệp của Minh tôi rất vui. Năm năm trôi qua rất nhanh. Mới ngày nào chúng tôi là hai cậu học trò vừa tốt nghiệp THPT, hôm nay Minh đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa với tấm bằng giỏi. Tôi rất vui mừng vì bạn mình đã có thể tự lập khi không có tôi ở cạnh hỗ trợ, tôi rất yên tâm", Hiếu nói.

Hiếu và Minh cho biết dù hơn bốn năm qua đôi bạn không học ở chung một thành phố, họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên.

Trong hai năm học đầu, vì chưa phải đi học lâm sàng nên Hiếu thường tranh thủ thời gian rảnh lên Hà Nội thăm Minh. Sau đó, vì vừa phải học lý thuyết, đi trực và đi thực tế nên Hiếu không có nhiều dịp gặp Minh. Dù bận, đôi bạn vẫn chia sẻ tình hình học tập, cuộc sống của nhau.

"Sau khi tôi lên đại học, bố đã bỏ công việc ở quê lên Hà Nội hỗ trợ tôi học đại học, đây là một động lực rất lớn để tôi vượt qua những khó khăn. Tôi luôn đặt mục tiêu để bản thân vượt qua, bố mẹ vui lòng", Minh chia sẻ.