Mực Tím - Tuổi Trẻ tặng học bổng 'Vì tương lai Việt Nam' cho học sinh Đắk Nông vượt khó, học tốt

Học bổng "Vì tương lai Việt Nam" do ấn phẩm Mực Tím (thuộc báo Tuổi Trẻ) mang đến học sinh Đắk Nông như phần thưởng cho những nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn của các em.
Sáng 25-5, tại TP Gia Nghĩa diễn ra lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam" cho 40 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của 3 huyện Đắk Glong, Krông Nô, Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông)
Chương trình do ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Đắk Nông tổ chức với sự tài trợ của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng.
Mỗi học sinh là một câu chuyện truyền cảm hứng
Đắk Glong, Krông Nô, Tuy Đức là 3 huyện khó khăn của tỉnh Đắk Nông, trong đó Tuy Đức là huyện biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Hành trình đến trường tìm con chữ của các em học sinh người dân tộc M'nông, Mông, Tày, Nùng, Dao, Mường... gặp nhiều khó khăn.
Trong số 40 học sinh được nhận học bổng lần này, mỗi bạn đều mang một câu chuyện đầy xúc động, minh chứng cho tinh thần vượt lên nghịch cảnh để đến trường với khát khao chinh phục tri thức.
Đoàn Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Krông Nô (Krông Nô) là một trong số đó.
Mẹ bỏ đi từ khi Nguyên mới vào lớp 1. Ba chị em lớn lên trong tình thương của bố. Biến cố lại ập đến cuối năm 2021 khi bố qua đời vì bệnh nặng, chị gái phải nghỉ học, lập gia đình sớm, còn Nguyên thay chị phụ chăm lo cho hai em nhỏ.
Dẫu cuộc sống nhiều thiệt thòi, thành tích học tập của Nguyên khiến nhiều người khâm phục: 3 năm liền học sinh giỏi, nhiều huy chương và giải thưởng cấp tỉnh trong các kỳ thi ngữ văn và hùng biện tiếng Anh.
"Mình thấy còn may mắn hơn nhiều người, nên càng phải cố gắng hơn để sau này đỡ đần cho gia đình" - Nguyên chia sẻ.
Còn Nguyễn Thị Thảo Ly, học sinh lớp 12A6 Trường THPT Lê Quý Đôn huyện Tuy Đức, kể rằng ba mất sớm, một mình mẹ làm nông nuôi ba chị em ăn học. Nhưng người mẹ lại mắc bệnh thận, thường xuyên đi viện, nên sau giờ học, Ly tranh thủ đi làm thuê, phụ giúp mẹ. Thiếu thốn đủ bề, nhưng Ly luôn xem hoàn cảnh là động lực để vươn lên trong học tập.
Những câu chuyện tại buổi lễ trao học bổng không chỉ khiến người nghe xúc động mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về ý chí, nghị lực và niềm tin vào tương lai của các em học sinh.
Học bổng là món quà cho người giàu nghị lực
Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Khắc Cường - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết ở đây có nhiều bạn học sinh rất khó khăn. Dù con đường đến trường gian nan, vất vả, nhưng các bạn không đầu hàng số phận. Học bổng hôm nay như phần thưởng cho những nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn của các bạn.
"Tôi đã đọc hồ sơ của các bạn và thấy các bạn có nhiều ước mơ: người mơ ước làm luật sư, người làm kỹ sư công nghệ, nhà kinh tế, giáo viên, cảnh sát… Ước mơ nào cũng đẹp, cũng đáng trân trọng. Suất học bổng hôm nay như một phần quà để động viên, khuyến khích các bạn tiếp tục đi trên con đường mới" - nhà báo Nguyễn Khắc Cường nói.
Báo Tuổi Trẻ có rất nhiều chương trình học bổng và ông Cường mong muốn, các bạn học sinh hãy gắn bó với ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ để có thông tin, báo sẽ luôn đồng hành và tiếp sức cho các bạn trên con đường học tập.