Vào những ngày cuối thu, khi tiết trời ở Đà Nẵng dần se lạnh cũng là lúc những cánh đồng cỏ lau nở trắng muốt, bông phất phơ trong gió, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng ngoạn.
Sau những ngày mưa bão, sắc trắng tinh khôi của cỏ lau mang đến cảm giác bình yên cho thành phố bên sông Hàn. Từ ven bờ sông cho đến khu vực dưới núi Sơn Trà, những cánh đồng cỏ lau bung nở trắng muốt, nghiêng mình trước gió, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa lòng thành phố biển.
Với nhiều người dân miền Trung, mùa cỏ lau không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa đặc biệt, báo hiệu mùa mưa bão đã qua, là khoảnh khắc thiên nhiên hồi sinh sau những ngày dông gió.
Nhiều người dân và du khách nhận định đây là mùa đẹp nhất trong năm của Đà Nẵng, khi thành phố khoác lên mình tấm áo trắng muốt, mềm mại và yên bình.
Chiều về, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cánh đồng cỏ lau, từng nhóm bạn trẻ lại tìm đến để chụp hình, ngắm hoàng hôn buông.
Anh Nguyễn Nhật Ánh (nhiếp ảnh gia tại Đà Nẵng) cho biết nhìn những cánh đồng lau bung nở, anh cảm nhận được sự bình yên của thành phố biển.
"Cỏ lau mang đến cảm giác mộc mạc, gần gũi nhưng rất đỗi nên thơ. Trước khi đông về, tôi muốn lưu lại những bức hình đẹp nhất của mùa lau trắng”, Nhật Ánh nói.
Không chỉ giới trẻ, nhiều du khách khi đi ngang qua những cánh đồng cỏ lau cũng dừng chân ngắm nhìn.
Chị Nhã Phương, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Đứng giữa cánh đồng cỏ lau trắng xóa này, tôi có cảm giác như lạc vào một thước phim lãng mạn. Tôi muốn dừng lại thật lâu để ngắm những bông lau nghiêng mình trong gió se lạnh của mùa thu”.
Mùa cỏ lau ở Đà Nẵng thường chỉ kéo dài chừng vài tuần, khoảng từ tháng 11 đến đầu tháng 12. Vì thế, mỗi khi mùa bông lau về, người dân và du khách lại tranh thủ đến lưu giữ những bức ảnh đẹp trước khi mùa hoa đi qua.















