Một tiếng rưỡi nghẹt thở giải cứu 7 ngư dân trên tàu mắc cạn giữa sóng bạc đầu

Chứng kiến các ngư dân mắc cạn giữa sóng to gió lớn trùm kín tàu đánh cá, ngay trước thềm cơn bão Bualoi, một trung tá công an cùng 2 ngư dân đã dũng cảm lao thuyền ra biển cứu 7 người vào bờ.
Trưa 28-9, UBND xã Cửa Việt (Quảng Trị) làm lễ tuyên dương nóng 3 người đã dũng cảm ứng cứu 7 ngư dân trên tàu cá bị mắc cạn khi vào tránh trú bão.
3 người này gồm trung tá công an Trần Văn Hiệu (Công an xã Cửa Việt) và 2 ngư dân Võ Văn Dũng (51 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thuận (42 tuổi, cùng trú xã Cửa Việt).
Chỉ muốn cứu người vì cũng muốn sống
Kể về những giây phút nghẹt thở cứu người, ngư dân Nguyễn Ngọc Thuận bộc bạch: "Lương tâm mình lúc đó chỉ muốn cứu người. Ai cũng muốn sống, họ cũng là ngư dân như mình".
Anh Thuận cho hay sáng sớm đi xuống bờ biển để ngóng tình hình gió bão. Lúc này, anh Thuận biết tàu cá mắc cạn ở phía bắc cửa biển Cửa Việt. Anh Thuận trao đổi nhanh với biên phòng hỗ trợ thêm 2 - 3 người để ra biển cứu người.
Ngay sau đó ngư dân này nhanh chóng về âu tàu Phó Hội, nơi anh neo con tàu 60CV tránh bão Bualoi. Nhanh chóng gỡ dây chằng, bạt, anh nổ máy trực chỉ hướng cửa biển.
Lúc này anh gặp thêm trung tá công an Trần Văn Hiệu và ngư dân Võ Văn Dũng. Khi nghe anh Thuận hỏi ra cứu người, cả hai liền đồng ý ngay lập tức, không một phút do dự.
Con tàu cá dài 8m, ngang hơn 2m cưỡi sóng ra vị trí tàu mắc cạn, cách bờ khoảng 1,5km. Lúc này, giữa hai con tàu có một bờ kè bê tông chắn sóng. Con tàu bị nạn ở phía bắc bờ kè, tàu ứng cứu phía nam bờ kè, cách nhau khoảng 30m, chính giữa là kè bê tông.
Ngư dân Dũng và anh Hiệu phụ nhau đôi dây và phao sang phía tàu gặp nạn.
Trung tá Trần Văn Hiệu cho hay cột phao tung dây về phía tàu gặp nạn. Tàu gặp nạn cũng đôi dây ra. Một người bên kia nhảy xuống nhưng chưa cầm được phao, ngư dân Dũng liền nhảy xuống ôm phao bơi sang.
Hai sợi dây từ hai chiếc thuyền được kết nối, trở thành sợi dây sinh tử để cứu 7 ngư dân. Giữa hai sợi dây là một cái phao tròn có thể di chuyển dọc sợi dây.
Lần lượt từng người một cầm sợi dây và ôm phao tròn, di chuyển từ tàu mắc cạn sang tàu cứu nạn. Anh Hiệu cho hay thời gian cứu xong 7 người khoảng 40 phút.
"Cứu người là quan trọng nhất. Dù sóng to gió lớn nhưng bằng sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cứu người", trung tá Hiệu nói.
Trong khi hai người đầu mũi tàu cứu nạn, anh Thuận điều khiển tàu dìu theo từng con sóng. Anh Dũng vừa cầm dây, vừa dìu dây tăng giảm theo con sóng, đồng thời để dây không quấn vào chân vịt tàu cứu nạn.
"Sợ chớ, nhưng lúc ra cứu tập trung tư tưởng cứu người đã. Tôi đứng không vững cũng cố làm nhanh đưa anh em vào bờ", ngư dân Dũng nói.
Gần 9h, các ngư dân được đưa vào bờ an toàn. Thời gian tàu ra cứu nạn đến khi đưa 7 ngư dân vào bờ an toàn kéo dài khoảng 1,5 tiếng đồng hồ.
Lần thứ 2 ra cứu nhưng hết khả năng
Khi tàu vào đến bờ, bàn giao 7 ngư dân cho lực lượng chức năng, anh Thuận một lần nữa dong thuyền ra cứu 3 ngư dân còn lại trên chiếc tàu thứ 2 bị chìm ở phía nam cửa biển.
"Khi đưa nhóm ngư dân vào bờ, họ nhờ ra cứu thêm 3 người nữa. Tôi cố hết sức, đi thuyền ra biển lần thứ 2 nhưng hết khả năng, sóng gió to dần nên phải quay vào", ngư dân Thuận kể.
Nghe kể lại câu chuyện ra cứu người, chị Trần Thị Huyền - vợ ngư dân Thuận - cho hay: "Anh đi mà không nói, tôi lo lắm, trong bờ mà đứng tim. Họ bị nạn mình giúp đã. Họ vào an toàn, mình mừng cho họ".
Sáng 28-9, tin từ Đồn biên phòng cảng Cửa Việt (Quảng Trị) cho hay ở cửa lệch cảng Cửa Việt có 2 tàu Bà Rịa - Vũng Tàu mã số BV4670 TS và BV0042 TS vào trú bão.
1 tàu bị chìm cách bờ khoảng 0,9 hải lý, và 1 tàu bị vỡ mạn chìm. Trên 2 tàu có 11 thuyền viên.
Đến hơn 12h cùng ngày, 9 ngư dân được ứng cứu, 2 người đang mất tích.