Một mùa Vietnam Open đáng xem

Giải cầu lông Vietnam Open 2025 vẫn còn 2 ngày nữa mới khép lại, nhưng những gì người hâm mộ được xem đến lúc này đã đủ để thỏa mãn.
Đó là nhận định của những khán giả đã đến nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) những ngày qua để xem trực tiếp các trận đấu.
Đây là năm mà các tay vợt Việt Nam thi đấu ấn tượng, để lại những pha cầu đẹp mắt và mang về những kết quả nức lòng. Thùy Linh tiếp tục là ngôi sao ở nội dung đơn nữ với sự áp đảo vượt trội. Cũng dễ hiểu khi hiện tại cô đứng hạng 18 thế giới, bỏ xa hạt giống số 2 là Lalinrat Chaiwan tới... 27 bậc.
Do Vietnam Open là giải đấu cấp độ Super 100, thấp nhất trong hệ thống Super Tour của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), nên sự áp đảo của một tay vợt nằm trong top 20 như Thùy Linh cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí trong 3 năm liên tục (2022, 2023, 2024) cô đều lên ngôi và đang hướng đến chức vô địch thứ 4 liên tiếp.
Dù vậy, năm nay Thùy Linh không còn là "ngôi sao cô đơn". Vài năm gần đây, các tay vợt Việt Nam thường bị loại khá sớm và thường chỉ còn 1-2 cái tên ở tứ kết. Nhưng năm nay, con số này đã lên đến 4 người.
Trong số đó là Thùy Linh ở nội dung đơn nữ. Nguyễn Hải Đăng ở nội dung đơn nam và Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh ở nội dung đôi nam. Lần gần nhất mà cầu lông Việt Nam đạt đến con số này là vào năm 2022. Nhưng khi đó, cả 4 tay vợt giành vé vào tứ kết đều thuộc nội dung đơn nữ.
Năm nay, các nội dung dàn trải đều hơn, mang đến nhiều cảm xúc hơn cho người hâm mộ. Hải Đăng sau những năm thất bại đã học được cách vượt quá khó khăn. Anh cho thấy sự lì lợm và sự cải thiện đáng kể ở khả năng phòng thủ và nhờ đó tiến xa hơn mọi năm.
Còn cặp Đình Hoàng - Đình Mạnh đang mang đến những làn gió mới. Đây không phải lần đầu họ tham dự Vietnam Open, nhưng là lần đầu mà họ giành vé vào tứ kết. Và bộ đôi đang lên của đôi nam cũng tạo ra những chiến thắng cảm xúc không kém Hải Đăng.
Tại vòng 16, họ gây chấn động bằng chiến thắng sát nút trước đôi hạt giống số 6 của Đài Loan Su Ching Heng - Wu Guan Xun. Trận này dù không ít lần bị bỏ xa nhưng bộ đôi của Việt Nam đã lội ngược dòng thành công nhờ sự cổ vũ nhiệt tình từ khán đài.
"Lâu lắm rồi tôi mới tốn nhiều thời gian để xem Vietnam Open như năm nay. Mọi năm, khi giải vô sâu thì chỉ còn mỗi Thùy Linh. Vì vậy, tôi chỉ canh xem cô ấy thi đấu. Nhưng năm nay tôi phải đến sớm hơn hoặc nán lại trễ hơn để xem thêm Hải Đăng, Đình Hoàng, Đình Mạnh nữa.
Hy vọng năm nào cũng có nhiều tay vợt Việt Nam tiến xa để chúng tôi được mất thời gian như thế này", một người hâm mộ hài hước chia sẻ.