Nhảy đến nội dung
 

Một mình đi 100 nước, cô gái bị cướp giật, ngộ độc nặng cũng không nản, khẳng định điều này khi nhắc tới Việt Nam

Đi qua hơn 100 quốc gia, sống giữa đủ nền văn hoá xa lạ, vậy mà khi được hỏi nơi nào là đặc biệt nhất, cô gái ấy chỉ mỉm cười và nhắc đến một cái tên rất đỗi thân quen.

Có người đi du lịch để nghỉ ngơi, có người đi để thoả mãn đam mê khám phá. Nhưng cũng có những người coi việc xê dịch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mỗi vùng đất đi qua là một trang nhật ký, mỗi hành trình là một lần trưởng thành, tự do, và cũng đầy thử thách. Và cô nàng Tina Yuan chính là một trong những người có đam mê như vậy.

Tina Yuan (tên thật là Nguyễn Thị Thương) là một nhà văn, doanh nhân và người truyền cảm hứng với khả năng sử dụng thành thạo 4 ngoại ngữ. Cô không chỉ đam mê du lịch, mà còn yêu sâu sắc lịch sử, văn hoá và những giá trị bản sắc của từng vùng đất đặt chân đến. Cô gây án tượng với "thành tích" đi qua 100 quốc gia trên thế giới. Nhưng sau tất cả, khi được hỏi về nơi mà bản thân yêu quý nhất, câu trả lời của cô khiến cư dân mạng đều phải gật gù.

Hành trình của một người "không chịu ngồi yên"

Tina Yuan bắt đầu những hành trình đến khắp nơi trên thế giới trong điều kiện gần như trắng tay: không kinh nghiệm, không người đồng hành, không tiền bạc dôi dư, chỉ có một trái tim đầy mơ ước và một niềm tin không thể lay chuyển - rằng mình phải đi, và đi thật xa.

Trong suốt hành trình, để có kinh phí đi đến nhiều nơi, Tina Yuan đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau: "Tôi từng làm đủ nghề để tồn tại và tiếp tục hành trình: viết sách thuê cho nhiều tác giả, dạy kèm trẻ em, học thêm buổi tối, thuê nhà ngoại ô tại Mỹ cùng bạn bản xứ để trông chó cuối tuần... Mỗi ngày, tôi chỉ cố gắng vượt qua chính mình của ngày hôm qua".

Khi chưa đầy 20 tuổi, cô đã đi xuyên Đông Nam Á, ngủ trong phòng tập thể cùng hàng chục con người đến từ khắp nơi trên thế giới, chẳng ai nói cùng một thứ ngôn ngữ, chẳng ai giống ai về văn hóa. Những bữa ăn chật vật, những đêm dài lạc lõng trong thành phố xa lạ, những lần bị lừa, bị cướp... và cả những lần tưởng chừng phải dừng lại mãi mãi.

Có lúc cô nằm trong viện ở Campuchia, nôn ra máu vì ngộ độc. Ở Ấn Độ, tiêu chảy nặng khiến cô nghĩ mình sẽ không thể trở về. Nhưng giữa lúc yếu ớt nhất, cô nhớ đến lời ông - người từng ăn củ chuối rừng và uống nước mương để sống sót qua những năm tháng kháng chiến: "Không được gục ngã".

Và cô đứng dậy. Chỉ với 10 quả dừa được y tá mua giúp, cô uống nước dừa và sống tiếp - không phải nhờ thứ nước mát lành, mà nhờ ý chí không cho phép bản thân dừng lại.

Trong những năm tháng sau đó, cô đi xa hơn, trải nghiệm đủ mọi hoạt động: Trượt tuyết ở Canada, đi chân trần giữa sa mạc Ai Cập, uống trà cùng người Thổ Nhĩ Kỳ, học tinh thần võ sĩ đạo tại Nhật Bản...

Mỗi bước chân đến một nơi trên bản đồ thế giới, được tô màu bằng sự can đảm, kiên trì và cả những giọt nước mắt lặng lẽ.

Dù đi xa đến đâu, Việt Nam vẫn là nơi để trở về

Càng đi nhiều, cô gái ấy càng nhận ra: những điều khiến ta xúc động nhất lại luôn nằm ở nơi bắt đầu.

"Tôi đi 100 nước nhưng Việt Nam vẫn là số 1 trong tim tôi". Với Tina Yuan, đó không phải là một câu nói theo cảm xúc, mà là điều đúc kết từ từng trải nghiệm sống và đối chiếu với thế giới.

Tình yêu quê hương không phải lúc nào cũng cần thể hiện ồn ào, đôi khi chỉ cần là cái cách cô đặt tay lên cuốn hộ chiếu Việt Nam và thì thầm trong lòng: "Tôi là người Việt Nam - không điều kiện, không đánh đổi."

Trong hành trình trưởng thành và sống xa xứ ấy, cô chọn lan tỏa tình yêu ấy bằng cách viết sách. Không phải là sách du lịch kiểu hướng dẫn "nên đi đâu - ăn gì", mà là những cuốn ghi lại hành trình cảm xúc, lịch sử, ký ức và văn hóa - những gì nuôi dưỡng bên trong con người Việt Nam ở bất kỳ nơi đâu.

Cô đã cho ra mắt 4 cuốn sách, trong đó mới nhất là Dưới trời xanh Hy LạpNhững dặm đường Tổ quốc. Ở Những dặm đường Tổ quốc, cô kể lại những hành trình mang dấu ấn riêng tại quê hương mình: từ ký ức tuổi thơ ở miền Bắc, đến những tháng ngày sống tại TP.HCM sôi động, Đà Nẵng đáng sống hay biển Nha Trang... Những nơi đó không chỉ là chốn đến, mà là nơi giữ lại trong tim.

Dẫu đã đi xa đến tận cùng thế giới, nếm trải đủ vị cay đắng và ngọt ngào của hành trình xê dịch, nhưng trong lòng Tian Yuan, Việt Nam vẫn luôn là nhà - nơi chứa đựng ký ức, cội nguồn và cả những điều bình dị mà sâu sắc nhất. Hơn cả một hành trình địa lý, đó là hành trình trở về với chính mình, với một tình yêu vô điều kiện dành cho đất nước. Và cô vẫn sẽ tiếp tục đi, để kể cho thế giới nghe về một Việt Nam mà cô tin là xứng đáng được yêu thương và tự hào.

(Ảnh: NVCC)

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn