Nhảy đến nội dung
 

Một lần lạc mất, một đời trân trọng: Hành trình trở về bên nhau

Sau ly hôn, tưởng như gia đình tan vỡ mãi mãi. Nhưng chính biến cố bệnh tật đã đưa họ trở lại bên nhau, học cách yêu thương và trân trọng nhiều hơn trước.

Nhiều trường hợp khi sống xa nhau cũng chính là lúc mỗi người có đủ thời gian để nhìn lại bản thân mình, cũng như mối quan hệ đã từng đổ vỡ. Để rồi họ nhận ra những bất đồng, mâu thuẫn trước đây có khi chỉ là những chuyện nhỏ.

Khi yêu thương trở về sau những thất lạc

Câu chuyện từ một gia đình. Tối ngày đầu tháng 8 trong căn hộ của anh Hữu Trung (38 tuổi, kinh doanh tự do) và chị Bích Tuyền (35 tuổi, giáo viên mầm non) trên đường Tôn Đản (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) lại rộn rã tiếng nói cười. Cậu con trai đang phụ anh Trung vệ sinh máy lạnh ở phòng khách. Còn cô con gái lớn cùng chị Tuyền chuẩn bị bữa cơm trong bếp.

Nhìn khung cảnh đầm ấm ấy, ít ai ngờ chỉ cách đây một năm, hai chị em từng chịu cảnh đứa con này sống cùng cha, con kia thì theo mẹ. Bởi anh chị đã có lúc không nhìn mặt nhau vì những bất đồng đến mức phải nhờ đến tòa án phân xử.

Anh Trung trải lòng: "Có lẽ nguyên nhân chính là do tôi. Lúc ăn nên làm ra, tối nào cũng nhậu nhẹt tiếp khách, mở rộng mối quan hệ ít khi dành thời gian cho gia đình. Đến khi thua lỗ lại càng lún sâu vô nợ nần do vướng cờ bạc, cá độ...".

"Thời điểm đó tôi chọn ly hôn như một cách để giải thoát cho nhau, khi mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của đôi bên. Áp lực chất chồng từ công việc, gia đình, con cái lại thêm những khoản nợ nần từ trên trời rơi xuống, cả chuyện khủng bố mỗi ngày của những người cho vay nặng lãi", chị Tuyền kể.

Nhưng rồi sau ly hôn, cuộc sống không hề nhẹ nhàng và dễ thở như họ từng nghĩ. Căn nhà phải bán đi để trả nợ, chị Tuyền cùng con gái về nhà ngoại ở tạm trong khi anh Trung và cậu con trai đi thuê nhà trọ. Hai năm trời đứa lớn cứ nhớ cha và em trong khi đứa nhỏ lại mong ngóng cuối tuần để gặp mẹ và chị.

Quãng đường từ nhà ngoại đến chỗ làm xa hơn gần chục cây số nên chỉ mỗi chuyện đi về mỗi ngày đủ khiến chị phờ phạc. Đó là chưa kể những ngày ngập nước, kẹt xe. 

Có những chuyện hai mẹ con không thể xoay xở, lại thiếu bàn tay người cha trong gia đình khiến mọi thứ càng thêm bế tắc. 

Ngược lại hai cha con anh cũng chẳng khá hơn, ngày ba buổi toàn cơm hàng cháo chợ, áo quần xốc xếch, luộm thuộm kể từ khi chị không còn cạnh bên.

Tình yêu thắp sáng lối về

Rồi lần nọ giữa đêm khuya, đứa con trai điện thoại cho chị với vẻ hốt hoảng, nó nói tự dưng ba ú ớ không nói được, một bên tay chân yếu hẳn đi. Mẹ con chị tức tốc chạy đến phòng trọ đưa anh vào bệnh viện cấp cứu mà chẳng kịp suy nghĩ gì. Bác sĩ nói anh bị đột quỵ nhưng may là phát hiện sớm nên sẽ nhiều cơ hội phục hồi hơn nếu được chăm sóc chu đáo.

Đó cũng là thời gian nghỉ hè nên hai con thay nhau chăm sóc anh để chị yên tâm đi làm. Mỗi chiều về, chị mua thức ăn, ghé vô bệnh viện để cả nhà cùng ăn tối. Rồi chị ở lại thay ca cho hai con về nhà nghỉ ngơi.

"Cũng nhờ dịp đặc biệt đó mà cả gia đình tôi được sum vầy kể từ lúc dắt nhau ra tòa", chị Tuyền nhớ lại.

"Trước ngày xuất viện, thay vì mừng vì được khỏi bệnh, tôi lại thấy buồn vì biết từ ngày mai mình và cả gia đình không còn cơ hội được thường xuyên gặp gỡ. Nên tôi đã nói lời xin lỗi vợ cùng các con, xin một cơ hội để chuộc lỗi, để hàn gắn những đổ vỡ mình đã gây ra", anh Trung bộc bạch.

"Không biết mấy cha con có chuẩn bị trước hay không mà ngay lúc đó hai đứa nhỏ cũng bật khóc và năn nỉ tôi cho anh cơ hội quay về để gia đình thật sự có nhau, để tụi con không phải sống xa ba mẹ. Trái tim tôi như tan chảy trước sự chân thành của anh và các con. Trong thâm tâm tôi cũng mong điều đó nhưng chỉ là ngại nói ra", chị ngượng ngùng chia sẻ.

Ly hôn rồi quay lại có hạnh phúc không?

Ly hôn luôn là một quyết định không hề dễ dàng. Nhiều người phải mất hàng năm, thậm chí cả chục năm để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định chấm dứt hôn nhân. Dù ly hôn có thể được xem là giải pháp cho những mâu thuẫn và đau khổ trong hôn nhân nhưng không phải cặp đôi nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi chia tay.

Trong khi đó, tái hôn đơn giản là việc hai người từng ly hôn quyết định quay lại bên nhau, đăng ký kết hôn lần nữa. Có nhiều lý do khiến các cặp đôi nghĩ đến việc tái hôn như ly hôn vội vàng, trong lúc nóng giận, chưa thực sự cân nhắc kỹ càng. Sau một thời gian xa nhau, họ nhận ra mối quan hệ vẫn còn nhiều giá trị đáng gìn giữ.

Một số cặp vợ chồng nhận thấy rằng việc chung tay nuôi dạy con cái trong một gia đình hoàn chỉnh có thể tốt hơn cho sự phát triển của con. Có những trường hợp ly hôn chỉ là hệ quả của những tổn thương nhất thời nhưng sau khi đã chữa lành, họ nhận ra mình vẫn còn tình cảm sâu đậm với đối phương.

Nếu tình cảm giữa hai người chưa phai nhạt, mong muốn tái hôn có thể xuất phát từ việc cả hai vẫn trân trọng nhau. Một số cặp đôi ly hôn do bất đồng trong tài chính, gia đình hai bên hoặc công việc. Nếu những vấn đề này không còn tồn tại, việc quay lại có thể trở thành một lựa chọn hợp lý.

Nhiều người sau ly hôn mới nhận ra rằng họ đánh mất sự ổn định, cảm giác cô đơn và thậm chí mất phương hướng trong cuộc sống. Điều này có thể thúc đẩy họ muốn hàn gắn lại mối quan hệ.

Dựng lại gia đình với phiên bản tốt hơn

Hôn nhân không hề là cái kết của một tình yêu, trái lại đó chỉ là khởi đầu của một hành trình dài đầy thử thách. Quan trọng là cả hai cần có sự chân thành, cảm thông, tôn trọng và nâng dỡ nhau.

Mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng là điều khó tránh khỏi khi áp lực từ cuộc sống ngày càng tăng nhanh. Tuy nhiên những gia đình tái hôn sau những khó khăn thử thách cho thấy đổ vỡ đôi khi là một khoảng lặng cần thiết để mỗi người nhìn lại bản thân cần biết sống cho đi, quan tâm và gắn bó hơn với người mà mình tự nguyện gắn bó đến trọn đời.

Điều quan trọng để tránh đi vào vết xe đổ đó là sau khi tái hợp cả hai cần xác định rõ quay trở về không chỉ để sửa chữa, vá víu mà là cùng chung tay xây dựng lại tổ ấm trong một tâm thế mới mẻ, từ những góc nhìn tích cực, lạc quan hơn...

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn