Miss Grand 2025 sôi động giới thiệu quê hương 'Ngày nay sáp nhập quê em Khánh Hòa'

Sử dụng thơ ca, các người đẹp Miss Grand Vietnam 2025 khéo léo giới thiệu tỉnh, thành mới sau sáp nhập ấn tượng, dễ nhớ.
Phần hô tên được xem là “đặc sản” của cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) nói chung, Miss Grand Vietnam nói riêng. Năm nay, top 35 Miss Grand Vietnam có phần hô tên khá ấn tượng, các ứng viên kết hợp đưa ca dao, tục ngữ, đọc thơ, hát, ca cổ… trong phần giới thiệu tên.
Đặc biệt những chia sẻ về quê hương mới sau khi sáp nhập tỉnh, thành một cách ngắn gọn, ấn tượng, dễ nhớ. Người đẹp Trần Thị Xuân Dung (Khánh Hòa) giới thiệu: “Ngày đó Ninh Thuận quê em, ngày nay sáp nhập, quê em Khánh Hòa”.
Đến từ Vĩnh Long, người đẹp Đào Thị Huỳnh Ân chia sẻ súc tích nhưng có ý nghĩa bao quát: “Bến Tre ngọt trái dừa xanh, Trà Vinh sóng vỗ, Vĩnh Long rạng ngời”.
Cũng đến từ quê hương Vĩnh Long, Ngô Thái Ngân cất giọng hát ca khúc Dáng đứng Bến Tre của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Kết thúc câu hát “Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre”, Ngô Thái Ngân giới thiệu “Bến Tre quê hương của tôi, bây giờ sáp nhập tôi về Vĩnh Long”.
Người đẹp Nguyễn Thị Kim Anh đến từ Hưng Yên cũng có phần hô tên ghi dấu ấn về sự sáp nhập tỉnh, thành: “Thái Bình mảnh đất trữ tình, Hưng Yên phố núi về chung một nhà”.
“Thái Bình, Hưng Yên một nhà, đồng lòng, đồng sức, chan hòa yêu thương” - lời giới thiệu ấn tượng của Bùi Thu Thủy về vùng đất Hưng Yên.
Người đẹp Văn Minh Trúc (Lâm Đồng) dành ngôn từ đẹp nói về quê hương: “Bình Thuận cát trắng nắng vàng, sáp nhập Lâm Đồng thêm ngàn hương hoa”.
Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi, quê Đắk Lắk, cũng có phần hô tên kết hợp giới thiệu ấn tượng sau khi sáp nhập cùng Phú Yên: "Biển dài nối non cao, Phú Yên, Đắk Lắk một lòng Việt Nam”.
"An (An Giang - PV) với Kiên (Kiên Giang - PV) hai giang một dải, biển với núi sát lại gần nhau” - người đẹp La Ngọc Phương Anh giới thiệu về An Giang mới có cả núi lẫn biển.