Mẹ già hơn 70 tuổi bán cả gia tài không đủ tiền cứu con trai suy thận

Không may bị tai nạn giao thông, chưa kịp hồi phục thì con trai lại bị suy thận giai đoạn cuối khiến bà Hà, hơn 70 tuổi, phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, thậm chí bán cả gia tài cũng không đủ tiền cứu con....
Từng là một thanh niên khỏe mạnh, nhưng không may trong một lần bị tai nạn giao thông, anh Lê Anh Hùng (SN 1999, trú tại thôn Hữu Ninh, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) phải phẫu thuật não. Tính mạng anh đang "ngàn cân treo sợi tóc" thì trong quá trình điều trị, các bác sĩ phát hiện anh bị suy thận giai đoạn 5. Nghe đến đây, bà Lê Thị Hà (SN 1954, mẹ anh Hùng) chết lặng.
Bà Hà chia sẻ, gia đình có sáu người con, anh Hùng là con út và là niềm hy vọng lớn nhất vì anh là người duy nhất trong nhà được học đại học. Mọi việc đang suôn sẻ thì đầu năm 2025, tai họa bất ngờ ập đến.
Lúc đó, trên đường đi làm về, anh Hùng không may bị tai nạn nghiêm trọng, phải phẫu thuật não. Sau ca mổ, trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, các bác sĩ lại phát hiện anh bị suy thận giai đoạn cuối, kèm theo suy tim.
“Mổ não xong, con đã suy thận nghiêm trọng, nhiều người khuyên đưa con ra bệnh viện Trung ương điều trị, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên tôi xin bác sĩ cho con ở lại bệnh viện. Hiện Hùng đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cơ sở 2”, bà Hà ngậm ngùi chia sẻ.
Từ khi tỉnh dậy, biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe và tinh thần của Hùng suy sụp nghiêm trọng. Còn bà Hà, một mình vừa lo chi phí mổ não, vừa tiếp tục xoay xở để có tiền chạy thận cho con. Bao nhiêu tiền bạc hai mẹ con dành dụm trước đó, bà đã vét sạch để chữa trị cho anh Hùng.
Mặc dù anh có bảo hiểm y tế, nhưng vẫn cần mua thêm thuốc đặc trị cho bệnh suy thận, suy tim – những loại không có trong danh mục chi trả của bảo hiểm – nên chi phí rất tốn kém. Ngoài ra còn có chi phí lọc máu mỗi tuần 3 lần, tiền thuê nhà trọ…, mỗi tháng tốn khoảng 7 triệu đồng. Khoản tiền này, với một người hơn 70 tuổi như bà, là quá sức.
Ngoài số tiền tích góp đã chi tiêu hết, từ khi con trai nằm viện, bà Hà phải vay mượn thêm khoảng 100 triệu đồng để chi phí điều trị cho anh.
Bà Hà đã ngoài 70 tuổi, không còn sức lao động, không có lương hưu. Các anh chị của anh Hùng tuy đã có gia đình riêng nhưng chỉ làm ruộng, hoàn cảnh cũng khó khăn nên không giúp đỡ được gì về tiền thuốc men. Chồng bà đã mất, một mình bà buộc phải gồng gánh để giữ lại sự sống cho con.
“Bệnh suy thận của Hùng đã ở giai đoạn cuối, rất nặng. Bác sĩ nói bắt buộc phải ghép thận mới duy trì được sự sống. Nhưng chi phí ghép thận lên tới tiền tỷ. Hiện giờ, dù tôi có bán hết cả nhà cửa, ruộng vườn thì cũng không thể có được 2 tỷ đồng để thay thận cho Hùng.
Thương con, nhiều lần tôi đề nghị được hiến thận nhưng do tuổi đã cao, bác sĩ nói tôi không đủ điều kiện sức khỏe để ghép thận. Tôi cứ nghĩ bằng giá nào cũng có thể cứu con, nhưng tình cảnh hiện tại quá bi đát”, bà Hà nghẹn ngào.
Để cứu con bằng mọi giá, bà cho biết sắp tới sẽ hỏi vay ngân hàng rồi đưa anh Hùng ghép thận. Còn Hùng, nằm trên giường bệnh, chỉ mong được khỏe mạnh để có thể báo đáp người mẹ già đã hy sinh tất cả vì mình.
“Mẹ nuôi tôi khôn lớn, cho ăn học đầy đủ nhưng số phận éo le quá. Tôi chưa lo được cho mẹ ngày nào thì đã đổ bệnh, giờ lại trở thành gánh nặng, làm khổ mẹ”, anh Hùng đau đớn nói.
Ông Lê Văn Thân, Chánh Văn phòng UBND xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Anh Lê Anh Hùng vừa bị tai nạn, lại mắc bệnh hiểm nghèo. Gia cảnh vô cùng khó khăn, bố mất sớm, chỉ còn mẹ già hơn 70 tuổi không có thu nhập. Rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để Hùng có thêm cơ hội sống”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Lê Anh Hùng: thôn Hữu Ninh, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại 0981708306 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.184 (anh Lê Anh Hùng) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |