Nhiều em học sinh THCS đi học và ra về trên những chiếc xe đạp điện, xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm, lại chạy hết ga.
Hằng ngày, tầm 16-16h30, đúng lúc tan trường, các con đường xung quanh một trường THCS ở TP.HCM, gần chỗ tôi sinh sống lại nhộn nhịp hình ảnh học sinh ra về trên những chiếc xe đạp điện và cả xe máy điện.
Điểm chung là nhiều em không đội nón bảo hiểm, vặn ga hết cỡ, chạy ào ào, bất chấp ngã ba, ngã tư đông xe, cứ thế mà lao vun vút. Một số còn chở ba, dàn thành hàng ngang, vừa đi vừa nô đùa như thể đường sá trống trơn.
Đây không phải là hình ảnh hiếm gặp vì ngày nào đi qua đây, trong khung giờ trên, tôi cũng thấy cảnh này.
Ngoài những khung giờ tan trường, không ít lần khác, vào buổi trưa, rồi cả buổi tối, tôi còn thấy hình ảnh chưa đẹp khi các em học sinh - thiếu niên chở nhau trên xe đạp điện, xe máy điện phóng với tốc độ cao, lạng lách, hò hét trên đường, có khi cả chục chiếc như thế, đi thành một đoàn đông.
Ai đi đường thấy cảnh này cũng phải giảm ga, né vội kèm những cái lắc đầu.
Nhà trường, phụ huynh... cần thường xuyên giáo dục, nhắc nhở các em khi tham gia giao thông phải đúng luật. Bởi các em đang trong độ tuổi thích được thể hiện, thích đua đòi.
Nhiều bậc cha mẹ có tâm lý con thích gì thì chiều, cứ nghĩ mua xe điện cho con là thương con, là giúp trẻ đến trường an toàn. Tâm lý này khiến tình trạng học sinh - thiếu niên vi phạm giao thông, thậm chí là đua xe, độ xe điện vẫn rất đáng lo?
Thiết nghĩ, các đơn vị chức năng nên thường xuyên kiểm tra, xử lý, xử phạt tại các khu vực xung quanh trường học, không chỉ là ở cổng chính của trường.
Cha mẹ giao cho con mà con vi phạm thì cần nhắc nhở, xử phạt luôn cả cha mẹ để tăng tính răn đe, nâng cao trách nhiệm.












