Nhảy đến nội dung
 

MC Hạnh Phúc VTV: Từ kỹ sư điện đến BTV quốc gia triệu người yêu mến

- Từ sinh viên Bách khoa đến MC nổi tiếng của VTV, khoảnh khắc nào khiến anh nhận ra dẫn chương trình là "nghiệp" của mình? Còn chị Thu Trang cũng từng xuất hiện trên sóng phát thanh, chị đam mê truyền thông ra sao?

MC Hạnh Phúc: Tôi bắt đầu từ con số 0. Là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng lại dành thời gian mỗi tối để đi dẫn các chương trình ở sân khấu sinh viên, ở hội trường nhỏ, thậm chí cả những sự kiện không có cát-sê. Dù mệt mỏi về thể xác khi lịch dày đặc nhưng tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi trong công việc dẫn chương trình. Đó là lúc tôi nhận ra, nghề dẫn chương trình và sau này là nghề báo hình làm tôi đam mê như hơi thở.

Chị Thu Trang: Khi còn bé tôi rất thần tượng BTV Quang Minh - BTV Vân Anh dẫn Thời sự 19h. Đến lớp 11 thì đam mê muốn làm truyền hình trỗi dậy nhưng bị tạm gác lại khi tôi chọn theo định hướng của bố mẹ và đăng ký ngành sư phạm. Và rồi lại bùng cháy trở lại vào 3 năm trước, khi tôi có cơ hội được ứng tuyển và đỗ vào làm MC phát thanh dẫn Hà Nội cao điểm trên tần số FM90. Tôi thích tin tức và kết nối thông tin.

- Chất giọng của anh vừa phù hợp với bản tin "Chuyển động 24h", vừa khiến khán giả xúc động trong "Cặp lá yêu thương", vừa linh hoạt trong các sự kiện nghệ thuật. Bí quyết nào giúp anh rèn luyện sự đa năng này?

MC Hạnh Phúc: Tôi vẫn luôn thấy mình may mắn khi được là học trò của các nghệ sĩ lớn: NSƯT Kim Tiến, NSƯT Thanh Hùng, NSND Trần Hiếu, NSND Hoàng Dũng... Các thầy cô đều góp phần lớn trong giọng nói và phong cách dẫn của tôi bây giờ. Việc biến hóa giọng nói sao cho phù hợp với nội dung là điều vô cùng quan trọng. Tôi vẫn rèn luyện hơi thở và khẩu hình hàng ngày. Nhưng để trọn vẹn hơn nữa, tôi luôn đặt trọn tâm hồn và cảm xúc khi đứng dẫn mỗi thể loại. Mỗi chương trình là một đời sống cảm xúc khác nhau.

- Cột mốc nào trong 20 năm làm truyền hình khiến anh tự hào nhất? Chị Thu Trang cảm nhận thế nào về hành trình này?

MC Hạnh Phúc: Tôi bắt đầu làm truyền hình từ năm 2005. Lần đầu tiên lên sóng VTV ở chương trình dành cho thiếu nhi. Và đúng 10 năm sau đó tôi có bước chuyển mình khi lần đầu lên sóng Chuyển động 24h vào năm 2015. Chương trình đúng ngày Quốc tế hạnh phúc, chủ đề xuyên suốt bản tin cũng là hạnh phúc - giống như định sẵn để dành riêng cho mình vậy.

Chị Thu Trang: Tôi chưa biết đến MC Hạnh Phúc từ 20 năm trước, nhưng khi nghe câu chuyện của chồng,  tôi rất ngưỡng mộ. Từ một sinh viên học kỹ sư điện của Đại học Bách khoa lại có thể chuyển ngang sang làm BTV-MC, đó chắc chắn phải là cả một sự cố gắng nỗ lực lớn. Tôi thấy tự hào khi chồng mình có thể tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng, cho xã hội miệt mài trên hành trình 20 năm qua.

- Anh từng nói "dẫn chương trình phải bằng tâm hồn". Anh có thể chia sẻ một trải nghiệm để lại nhiều xúc động đặc biệt?

MC Hạnh Phúc: Đó là các tiêu điểm về ngày lễ 2/9/2015 - đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh. Để hoàn thành tiêu điểm này, chúng tôi đã sưu tầm nhiều câu chuyện quý về hành trình của Bác Hồ, của những con người lịch sử. Chúng tôi di chuyển nhiều nơi, từ cầu Nhật Tân để nói về bến đò Phúc Xá - nơi có chuyến đò đặc biệt đưa Bác Hồ về Hà Nội chuẩn bị cho Quốc khánh...

Chị Thu Trang: Khi xem anh Phúc dẫn, tôi luôn đặt bản thân mình là một khán giả để xem và cảm nhận. Xúc động có, rơi nước mắt với những câu anh Phúc dẫn vào những thước phim tư liệu có, nổi da gà với những đoạn trích câu thơ, câu văn... Tất nhiên tôi sẽ là một khán giả khắt khe và khó tính hơn để nếu có thể giúp cho anh Phúc cùng ê-kíp có những sản phẩm truyền hình chất lượng hơn.

- Anh từng thể hiện ca khúc "Ca dao mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và song ca cùng Á hậu Thụy Vân. Tình yêu với âm nhạc, dân ca và nhạc cách mạng bắt nguồn từ đâu?

MC Hạnh Phúc: Tôi nghe đài từ khi còn rất nhỏ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ cũng hay hát cho tôi nghe. Những làn điệu dân ca hay nhạc cách mạng cũng từ ấy mà ngấm vào mình. Thời sinh viên lên Hà Nội học, tôi mới biết có những đêm nhạc dành cho sinh viên. Không gian ấy có lẽ làm tôi thấy yêu nhiều hơn với nhạc Trịnh.

- Anh làm gì để luôn "mới" trong mắt khán giả sau 2 thập kỷ làm nghề?

MC Hạnh Phúc: Tôi không chạy theo "cái mới" bên ngoài mà làm mới mình từ bên trong. Mỗi năm, tôi học một điều mới. Năm ngoái, tôi hoàn thành tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Và năm nay tôi tiếp tục làm nghiên cứu sinh về quản trị truyền thông marketing. Tôi cũng đang xây dựng việc kết nối trò chuyện với khán giả thường xuyên hơn thông qua livestream trên TikTok và fanpage cá nhân một cách định kỳ.

MC Hạnh Phúc thể hiện ca khúc "Chúng con canh giấc ngủ cho Người":

- Trong vai trò giảng dạy kỹ năng MC, anh thường khuyên học viên điều gì để họ không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn có thể chạm đến trái tim khán giả?

MC Hạnh Phúc: Kỹ thuật chỉ là phần nổi - điều chạm tới khán giả là sự chân thành, từ những cảm xúc sâu bên trong. Tôi thường khuyên học viên: dù còn trẻ nhưng hãy cứ trải nghiệm tất cả của cuộc sống khi có thể, trò chuyện với bà bán nước hay anh chạy xe ôm để có thêm cho mình những suy nghĩ mà đôi khi chính bản thân mình không bao giờ có được. Học nói không phải để nói tốt mà nghe và hiểu cho hơn.

- Anh cân bằng giữa lịch trình bận rộn và những khoảnh khắc gia đình thế nào?

MC Hạnh Phúc: Tôi chọn gia đình là nơi nạp năng lượng. Dù bận, tôi vẫn giữ một bữa cơm tối bên vợ và 2 con. Có hôm chỉ 30 phút nhưng là 30 phút chất lượng - không điện thoại, không họp hành, chỉ có tiếng cười và những câu chuyện nhỏ như hôm nay con ăn gì, con học gì.

Chị Thu Trang: Tôi quen với việc chồng mình đi làm vào những ngày lễ - Tết. Nên có khi kỷ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng, tôi cũng vẫn bảo anh đừng xin nghỉ, cứ sắp xếp công việc đi làm bình thường. Khi nào xong, 2 vợ chồng sẽ đi ăn vặt với nhau.

- Bé Trứng rất hiếu động và lém lỉnh, hoạt ngôn, dường như bắt nguồn những ảnh hưởng từ bố. Anh dạy bé như thế nào? Còn bé Voi hiện sức khỏe ra sao?

MC Hạnh Phúc: Mọi người thường hay dành những từ hoa mỹ như là gen hay "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Nhưng tôi vẫn nghĩ đều là từ sự rèn luyện mà ra. Trước đây tôi đã tiếp xúc nhiều với các bạn nhỏ qua lớp MC nhí của trung tâm đào tạo, tôi cũng phần nào hiểu tính cách của các bạn nhỏ.

Khi có con, tôi có áp dụng phương pháp dạy nói, thuyết trình cho các bạn nhí để Trứng năm nay mới 4 tuổi có thể học nói và tự tin hơn trước đám đông. Phương pháp đơn giản thôi là bé sẽ tập theo bố khoảng 60%, còn 40% còn lại tôi hướng dẫn cho bé tự nói hoặc tự tư duy theo hướng của con.

Chị Thu Trang: Voi giờ đã hơn 8 tháng. Trộm vía con cứng cáp hơn. Nhưng do ảnh hưởng của suy hô hấp hồi mới sinh, bé vẫn phải theo dõi thường xuyên và định kỳ bên Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhiều khi cả gia đình muốn đi chơi, đi du lịch hay đơn giản là ra ngoài cùng nhau thôi nhưng hiện giờ rất khó. Các bác sĩ vẫn khuyên nên giữ cho con tránh tiếp xúc với người lạ, tránh chuyển đổi môi trường.

- Năm nay là tròn 10 năm anh ăn chay trường, hai anh chị có dạy con ăn chay hay chia sẻ về lối sống này?

MC Hạnh Phúc: Tôi ăn chay trường đã 10 năm. Vợ tôi bữa này, bữa kia không quá phụ thuộc. Còn 2 con thì chưa nhưng tôi không ép. Tôi chia sẻ để con hiểu vì sao bố chọn sống như vậy - nhẹ nhàng, hướng con tới những suy nghĩ tốt lành thôi. Quan trọng là gieo một hạt mầm - việc nảy nở sẽ là hành trình của con.

- Nhân ngày 21/6, anh chị muốn gửi thông điệp gì đến các bạn trẻ mơ ước trở thành MC - BTV?

MC Hạnh Phúc: Hãy yêu nghề bằng cả trái tim, vì chỉ có trái tim mới giữ các bạn lại khi hào quang chưa đến, hay khi đèn sân khấu tắt. Kỹ năng quan trọng nhất, với tôi là "nghệ thuật lắng nghe" - lắng nghe nhân vật, lắng nghe khán giả và lắng nghe chính mình. Và đừng ngại bước chậm. Bởi làm báo hình là một hành trình dài - đôi khi một ánh mắt, một khoảng lặng còn giá trị hơn hàng trăm khuôn hình hay lời thoại.

Chị Thu Trang: Là người đứng lớp, tôi thường nói với học sinh: nếu các bạn muốn trở thành người dẫn chương trình - hãy bắt đầu bằng việc trở thành một người truyền cảm hứng, dù là trong một nhóm nhỏ hay trong chính gia đình mình. Với tôi, kỹ năng mềm quan trọng nhất không phải chỉ là nói - mà là đồng cảm, là biết chọn lọc ngôn từ tử tế để giao tiếp.

- Lời chúc của anh chị trong Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6?

Chị Thu Trang: Nhân ngày 21/6, tôi xin gửi lời chúc tới chồng tôi - một người luôn nghiêm túc với từng lời dẫn, từng bản tin - và tới tất cả những người làm báo: Chúc mọi người luôn giữ được ngọn lửa nghề và luôn được yêu thương từ chính khán giả mình phụng sự.

MC Hạnh Phúc: Ngày 21/6 không chỉ là cột mốc nghề nghiệp mà với tôi - còn là một ngày để nhớ, để biết ơn và để thêm trân trọng con đường mà mình đã, đang và sẽ tiếp tục bước đi. Xin gửi lời chúc tới tất cả những người làm báo - những người đã chọn sống cùng chữ "thật", chọn lắng nghe cuộc sống bằng cả trái tim để kể lại bằng tiếng nói đầy trách nhiệm.

Thiết kế: Minh Hòa 

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn