Mang theo đồ ăn, ghế ngồi... như đi 'cắm trại' để xem duyệt diễu binh, diễu hành

Để “săn” được vị trí xem diễu binh, diễu hành, nhiều bạn trẻ, gia đình đã có mặt từ rất sớm. Chính vì vậy, nhiều người đã chuẩn bị cả thức ăn, nước uống, sữa, ghế ngồi… không khác gì đi... cắm trại.
Hào hứng chờ đợi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại 2 bên vỉa hè của một số tuyến đường mà đoàn diễu binh, diễu hành đi ngang qua như: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng… vô cùng đông đúc, lượng người đổ về đây từ rất sớm.
Bên cạnh áo đỏ sao vàng, nón và cờ Tổ quốc, anh Sỹ (36 tuổi), ngụ tại Q.Bình Tân còn chuẩn bị ghế ngồi, sữa, nước uống và cả đồ ăn được đựng trong cà mèn. Anh Sỹ cho biết bắt đầu đi từ lúc 14 giờ 30 nhưng vì đường kẹt xe nên 16 giờ hơn anh mới đến được ngã tư Đinh Tiên Hoàng giao với Lê Duẩn.
Đi cùng với anh Sỹ là ba cùng với con trai của anh. “Vì đi từ sớm và xem đến tối mới về nên tôi chuẩn bị sữa cho con trai, nước uống và đồ ăn 3 ông cháu, sợ đứng lâu mỏi chân nên tôi mang theo ghế nữa. Khi đến đây tôi cảm thấy rất vui, không khí vô cùng rộn ràng”, anh Sỹ chia sẻ.
Tương tự cũng chuẩn bị đồ ăn khi đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành, chị Lê Thị Hoàng Phi (32 tuổi) cho biết xem TikTok thấy mọi người review nên cũng chuẩn bị theo. “Lần đầu tiên mình đi xem nên thấy mọi người chia sẻ gì là làm theo. Đứng 1 chỗ nhiều tiếng đồng hồ nên chuẩn bị một ít đồ ăn cũng cần thiết. Được hòa chung với không khí này mình thấy vui lắm”, chị Phi hào hứng chia sẻ.
Phải đến từ sớm mới có vị trí đẹp
Còn với gia đình anh Nguyễn Thành Mậu (36 tuổi) để có thể vào được các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi ngang anh đã xin phép cho con nghỉ học một buổi và 2 vợ chồng thu xếp công việc để về sớm.
“Vợ chồng tôi muốn đưa con đi xem để hai cháu thấy được không khí đoàn kết này của dân tộc, hiểu được lịch sử của đất nước. Thật ra mình cũng vất vả khi đi tới đây vì đường đông quá, nhưng khi đến nơi rồi thì thấy công sức, thời gian mình bỏ ra là xứng đáng. Tôi cảm giác rất hạnh phúc và tự hào về đất nước mình, không khí kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất quá là tuyệt vời”, anh Mậu bày tỏ.
Cũng như nhiều gia đình khác, vợ chồng anh Phi cũng chuẩn bị ghế ngồi, thức ăn và nước uống khi đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Bên cạnh đó còn có những gia đình rất đông thành viên cũng có mặt rất sớm để háo hức chờ đợi xem diễu binh, diễu hành. Chị Nguyễn Thị Trà My (36 tuổi), ngụ Q.Bình Thạnh, chia sẻ: “Hôm nay gia đình mình có 8 người đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Cả nhà đều mặc áo cờ đỏ sao vàng. Thật ra mình có thể ở nhà xem trên điện thoại nhưng ra đây mới cảm nhận được không khí đông vui, rộn ràng thế này. Phải 50 năm mới có một lần nên dù bận đến mấy cũng tranh thủ đi cho bằng được”.