Man City thua Crystal Palace, Pep Guardiola ẩu đả Henderson

Pep Guardiola mất bình tĩnh khi Man City thua Crystal Palace 0-1 ở chung kết FA Cup, lao vào gây hấn thủ môn Dean Henderson.
“Thật là thảm họa, Guardiola”, báo AS của Tây Ban Nha viết sau khi Man City thua Crystal Palace 0-1 trong trận chung kết FA Cup 2024/25.
Không chỉ tuột danh hiệu, trải qua mùa giải thứ 2 trắng tay trong sự nghiệp huấn luyện, Pep Guardiola còn liên quan đến hình ảnh xấu xí vào cuối trận.
Khi Crystal Palace ăn mừng trên sân Wembley, Guardiola mất bình tĩnh với thủ môn Dean Henderson.
Dường như Pep không thích một số cử chỉ của cựu thủ môn MU. Bên cạnh đó, ông có vẻ tức giận khi Henderson không bị đuổi trong một tình huống dùng tay phá bóng ngoài vòng cấm.
Tình huống tranh cãi của Henderson diễn ra sau khi Eberechi Eze giúp Palace có bàn mở tỷ số.
HLV Oliver Glasner và một số đồng đội phải kéo Henderson tránh xa khỏi Pep để tránh va chạm.
Sau đó, các hãng truyền thông đặt câu hỏi về quyết định liên quan đến việc Henderson thoát thẻ đỏ, Guardiola mở to mắt và nhìn một cách hài hước sang trái rồi sang phả.
“Tôi không phải trọng tài!”, Guardiola bình luận. Một nhà báo hỏi lại, ông vẫn trả lời như cũ: “Tôi không phải trọng tài”.
Liên quan trận đấu, Pep cho biết: “Chúng tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi đã làm mọi thứ và tạo ra nhiều cơ hội nhưng thật không may là không thể ghi bàn.
Họ ghi bàn ngay trong pha chuyển trạng thái đầu tiên. Bóng đá là bàn thắng – họ ghi được 1 bàn, vì vậy xin chúc mừng Crystal Palace”.
Pep không quên gửi thông điệp: “Xin chúc mừng Crystal Palace với chiếc FA Cup đầu tiên. Đó là lịch sử”.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận về cảm giác vô cùng thất vọng khi thua trận, nhưng ông vẫn hài lòng với cách đội bóng thi đấu.
Pep giải thích: “Chúng tôi chơi tốt hơn trận gặp Southampton, thi đấu chủ động hơn, và tôi nghĩ chúng tôi làm rất tốt ở nhiều khía cạnh.
Kế hoạch trận đấu không thành công vì chúng tôi không giành chiến thắng, nhưng tôi không hối tiếc gì cả.
Trận gặp Southampton tôi có cảm giác tồi tệ, nhưng lần này chúng tôi buồn vì đó là trận chung kết FA Cup; một ngày đẹp, những bài hát, đám đông, thật là một ngày tuyệt vời.
Chúng tôi có mặt ở đây để chiến thắng. Đội thi đấu tốt hơn cả trận thắng 5-2 trên sân nhà trước Palace, và tốt hơn cả mùa trước khi chúng tôi thua MU”.
Giờ đây, nhiệm vụ của đội chủ sân Etihad là chiến đấu cho chiếc vé dự Champions League mùa sau.
“Chúng tôi phải tiếp tục”, Pep nhắc nhở học trò. “Giờ là lúc nghỉ ngơi và hồi phục nhanh cho 2 trận ‘chung kết’ còn lại để giành vé dự Champions League”.
Hai trận “chung kết” của Man City diễn ra với Bournemouth (2h ngày 21/5) và Fulham (22h ngày 25/5).