Mải miết quẹt app hẹn hò: Người bị 'nghiện', kẻ hoài nghi chính mình

Lướt miệt mài, quẹt tích cực mãi mà chẳng gặp định mệnh đời mình nhưng nhiều bạn trẻ vẫn nghiện cảm giác được sống trên các app hẹn hò. Họ thấy vui khi bỗng có ai đó chủ động nhắn tin vì 'họ chắc cũng đang để ý mình'.
Nhưng ngay cả khi không có ai thật sự bước vào đời mình một cách nghiêm túc, không ít bạn trẻ vẫn dùng nhiều app hẹn hò một cách hoang hoải, lười luôn cả chuyện kết nối ngoài đời thực.
Không app hẹn hò, lòng cô đơn lạ
Đã vài năm Thanh Thủy (26 tuổi, TP Thủ Đức, TP.HCM) sử dụng các app và mạng xã hội mong tìm người yêu song vẫn một mình. Cô gái kể qua hình ảnh, giới thiệu trên app sẽ thích hay không thích người nào đó. Nếu thích thì quẹt rồi làm quen, hẹn hò cà phê hoặc xem phim, ăn tối.
Đôi lần Thủy cũng gặp được người có vẻ ưng ý mà mối quan hệ chẳng đến đâu. Đã vài lần cô bạn từng xóa hết các ứng dụng, hồ sơ cá nhân trên mạng nhưng chưa đầy một tuần chịu không nổi lại tải về.
"Cả hai không thể xây dựng lâu dài bởi nhiều thứ mà nhìn chung quan điểm sống khác nhau, mục tiêu cá nhân không phù hợp đi chung đường. Dù thế không có app hẹn hò cuộc sống dường như buồn tẻ, thấy mình càng cô đơn", Thủy thở dài.
Mà chuyện của Thủy không phải cá biệt. Nhiều bạn trẻ kể nghiện ứng dụng hẹn hò không phải hy vọng tìm thấy tình yêu mà chỉ là cảm giác lâng lâng khi được chọn, được kết nối. Có bạn nói thật tìm đến app đôi lúc chỉ để lấp đầy sự trống trải hoặc như cách giải trí giữa nhịp sống quen thuộc.
Tuấn Minh (32 tuổi, quận Tân Bình) thẳng thắn cho rằng app hẹn hò là thế giới ảo nhưng dễ gây nghiện. Xuất phát từ suy nghĩ muốn tìm người yêu nhưng rồi quẹt trái quẹt phải để chờ cảm giác bản thân có ai đó để ý, nhắn tin, được phản hồi nên khó bỏ được app.
"Có khi bất ngờ kết nối được với ai đó sẽ khiến tâm trạng tốt lên cả ngày dù chỉ vài tin nhắn xã giao. Cảm giác đó khiến mình thích hơn là muốn gặp họ ngoài đời vì nhiều lúc ngồi trước mặt lại mất tự nhiên, không biết bắt chuyện từ đâu", Minh nói.
Việc kết nối dễ dàng bằng vài cú vuốt nên nếu có kết thúc cũng thấy nhẹ tênh. Hơn năm năm trên nhiều nền tảng hẹn hò, anh đã kết nối cả trăm bạn mà không ít trường hợp "kết" cho đã nhưng chẳng buồn "nối" với nhau một câu chào!
Anh gặp nhiều gương mặt thân quen hết năm này qua năm khác, từ app này sang app nọ. Minh đúc kết: "Nhiều lựa chọn càng vô cùng hoang mang. Có lẽ trong thời đại kết nối, điều khó nhất là thực sự kết nối".
Hoài nghi cả bản thân
Thấy đồng nghiệp qua app tìm được chồng, Nhã Quân (27 tuổi, TP Thủ Đức) đến nay đã năm năm miệt mài quẹt app. Ban đầu Quân cũng e ngại, lo bệnh xã hội, sợ bị lừa đảo, thậm chí được cảnh báo "người ta lên đó chỉ tìm bạn tình hoặc tình một đêm thôi".
Nhưng cô cũng bắt đầu vòng xoáy hẹn hò online với niềm tin đơn giản rằng "đông vậy cũng phải gặp được ai đó chứ". Thử tính năng hẹn hò trên Facebook, Bumble, Quân từng gặp được bạn trai nhưng không bao lâu. Còn trước đó cô bạn không ít lần quẹt trúng người chỉ muốn hẹn hò chỗ kín đáo, tìm vui vẻ hơn mong gặp người yêu.
Quân nói không biết có phải do app miễn phí và khá dễ dàng "quẹt" được ai đó nên người thực sự muốn tìm hiểu đối phương đếm trên đầu ngón tay. Nhã Quân quyết định không dùng app nữa. Vì mong chờ cuộc hôn nhân viên mãn, cô tự tạo cơ hội cho mình bằng việc xin qua làm chỗ mới, học cái mới... nhưng làm cả ngày cũng chẳng mấy cơ hội hẹn hò.
"Mãi mà không tới đâu, lại thấy mất thời gian, tiêu hao năng lượng khi cứ phải bắt chuyện lại từ đầu nhưng không thành khiến tôi đâm ra hoài nghi bản thân. Riết làm mình dè chừng, không dễ mở lòng và nghĩ tiêu cực hơn về tình yêu", Quân bộc bạch.