Nhảy đến nội dung
 

Mạc Văn Khoa: 'Tôi trân trọng vợ đồng cam cộng khổ'

Diễn viên nói về công việc, cuộc sống, dịp trở lại màn ảnh với tác phẩm kinh dị Út Lan, phát hành ngày 20/6.

- Hai năm qua, vì sao anh vắng bóng trong các dự án phim chiếu rạp?

- Tôi vẫn nhận được một số lời mời đóng các vai hài, giống màu sắc quen thuộc của bản thân. Trong khi tôi tham vọng mang đến một hình ảnh mới, khác biệt và thú vị hơn. Trong phim Út Lan, tôi đóng ông Danh, một người bí ẩn, sống cuối thập niên 1990 ở miền Tây. Gương mặt tôi khá tếu, bị nhiều người nhận xét không phù hợp vai phản diện do hạn chế biểu cảm. Tuy nhiên, ông Danh không ác ở bề nổi mà có nhiều thủ đoạn, sự tính toán. Tôi cố gắng biểu đạt tâm lý bằng ánh mắt. Trong phim, ông Danh sẽ ca cải lương, múa tuồng trong không gian ma mị.

- Khi không đóng phim, cuộc sống của anh thế nào?

- Tôi chủ yếu ở nhà, nhiệm vụ chính là đưa con gái bốn tuổi đi học. Con đến lớp, tôi trở về chăm cây cảnh, chim muông. Tôi già trước tuổi nên có thú vui của nhiều người trung niên.

Trước đó, tôi bị cuốn theo guồng quay công việc, chạy sô liên tục từ sáng tới đêm. Khi xem lại, tôi thấy có tiểu phẩm mình diễn hay nhưng vẫn có lúc kém duyên. Tôi nghĩ nếu cứ như vậy, khán giả sớm muộn sẽ chán ngán. Tôi tâm sự với vợ quyết định nhận ít việc hơn, dành thời gian trau dồi bản thân. Bà xã biết thu nhập gia đình sẽ giảm sút nhưng vẫn ủng hộ. Tôi tin khi chắt chiu, kỹ lưỡng, chịu khó nâng cấp chính mình, nghệ sĩ có thể sống dài hơn với nghề.

- Vợ đồng hành anh thế nào trong cuộc sống?

- Tôi khá hướng nội, Thảo Vy là người luôn ở bên cổ vũ, động viên tôi. Khi tôi thi Cười xuyên Việt 2015, Vy là khán giả xem chương trình. Hôm ấy, tôi giả gái, diễn hóm hỉnh nên được cô ấy để ý. Hết buổi, Vy xin chụp hình cùng. Từ bé đến lớn, tôi chưa được ai đề nghị vậy nên bất ngờ. Mấy tháng sau, tôi thấy Vy kết bạn trên Facebook, bắt đầu trò chuyện. Ban đầu, chúng tôi chỉ nhận nhau là anh em kết nghĩa. Quen biết một thời gian, cả hai thấy hợp nên tìm hiểu, yêu đương.

Vy hiểu tôi nghĩ gì và muốn gì trong nghệ thuật. Cô ấy thường xuyên xem tôi diễn và đưa ra góp ý thẳng thắn. Thời gian quay Út Lan, tôi khá căng thẳng, đôi lúc gắt gỏng với Vy và người thân. Phim đóng máy, vợ mới nói với tôi. Cô ấy thông cảm vì thời gian đó tôi gặp nhiều áp lực, chưa hoàn toàn thoát vai.

Trong gia đình, cô ấy tinh tế, tâm lý. Vy yêu quý, hiếu thảo, hòa hợp với bố mẹ chồng. Chúng tôi cùng san sẻ chuyện kinh tế. Vợ phụ trách kinh doanh quán xá, lo chi tiêu trong gia đình. Tiền đi diễn, tôi tích góp để có vốn liếng, dành cho các dự án tương lai.

Khi hai đứa có khúc mắc, tôi thường nhẫn nhịn, đi ra ngoài và tránh tranh cãi. Bà xã cũng dễ nguôi ngoai, chỉ sau một hôm là hết giận. Với con, tôi từng nghĩ mình sẽ là ông bố nghiêm khắc. Tuy nhiên con gái mới bốn tuổi, chỉ cần ba giây là nước mắt ngắn nước mắt dài, khiến tôi không nỡ quát mắng. Vợ tôi cứng rắn hơn.

- 10 năm bên nhau, anh chị từng trải qua những giai đoạn khó khăn nào?

- Lúc mới yêu Vy, tôi vẫn là gương mặt non trẻ, thường phải diễn những sô ở xa, đêm muộn mới về. Tôi không dám từ chối ai, càng không dám cò kè cátxê, chỉ mong giữ được các mối quan hệ, cơ hội làm việc. Tôi ở nhờ nhà họ hàng, không có phương tiện đi lại. Một hôm, Vy bị hỏng xe và nhờ qua đón, tôi phải mượn xe anh họ. Lần khác, tôi cầm cố chiếc laptop được 800.000 đồng để có tiền tiêu pha. Biết hoàn cảnh của tôi, Vy không chê mà vẫn chọn ở lại. Khoảng ba năm sau, tôi mới bắt đầu dư ra một khoản tiết kiệm.

Ban đầu, Vy chưa hiểu rõ công việc của bạn trai. Khi thấy người yêu đóng một số cảnh tình cảm, cô ấy thoáng buồn nhưng không giận dỗi. Tôi khiến bạn gái yên tâm bằng cách không có hành động gì vượt quá giới hạn với đồng nghiệp nữ, Chúng tôi cùng đề cao sự chung thủy.

Vy từng là nhân viên nhà hàng. Sau một lần cô ấy gặp tai nạn xe máy, tôi khuyên Vy làm trợ lý cho mình. Hai đứa đồng hành từ Bắc vào Nam, quay phim ở nhiều nơi điều kiện khó khăn. Khi có bầu, Vy mới dừng công việc.

- Xuất thân trong gia đình làm nông ở Hải Dương, cơ duyên nào khiến anh trở thành diễn viên?

- Từ bé, tôi tự ti ngoại hình không đẹp. Đi với nhóm bạn nào, tôi cũng là người xấu trai nhất. Bố mẹ lo tính cách tôi nhút nhát, sau này khó bươn chải ngoài xã hội. Từ năm lớp tám, sau khi được thầy giáo giao đóng kịch ở trường, tôi bạo dạn, cởi mở hơn. Hết lớp 12, tôi háo hức đăng ký thi Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội nhưng bị loại ngay sau vòng giới thiệu bản thân. Tôi rớt vì ngoại hình không đẹp, lại thiếu kỹ năng chuyên nghiệp. Lúc đó, tôi mới nhận ra những ngón nghề hàng ngày ở trường lớp chẳng là gì. Nhìn các bạn bè nhập học hoặc đi làm, tôi thấy tương lai mờ mịt.

Tôi vào làm công ty giày da một thời gian, sau đó thi lại một trường cao đẳng về nghệ thuật ở Nha Trang. Sau ba năm học ngành đạo diễn sân khấu, tôi gặp cú sốc thứ hai khi cầm bằng tốt nghiệp mà không biết xin việc vào đâu, làm gì. Tôi xách ba lô vào TP HCM, học thêm ở các lớp diễn viên sân khấu. Có khi tập cả tuần nhưng chỉ được diễn một buổi, cát-xê 50.000 đồng. Còn lại, tiền đóng học phí, sinh hoạt, tôi vẫn phải xin gia đình, mỗi khóa ngốn hết tiền bán vụ hoa màu của bố mẹ. Duy trì được hơn nửa năm, tôi thấy không ổn, định về quê làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Trước khi ra Bắc, tôi đăng ký thi Cười xuyên Việt với tâm lý dạo chơi, cuối cùng lại đoạt giải nhì. Cùng năm đó, tôi thi Thách thức danh hài, giành 40 triệu đồng. Đó là số tiền đầu tiên tôi gửi về cho bố mẹ.

- Đến nay, nghề diễn cho anh những gì?

- Tôi vẫn ở nhà thuê ở vùng ven Cát Lái, TP HCM. Mỗi khi rảnh, tôi xách lưới đi ra đồng thả cá. Giá nhà ở đô thị khá đắt, tôi không muốn dồn hết tiền vào để "an cư" nhưng sau đó phải nai lưng trả nợ. Những khoản đã gom góp được, tôi tiết kiệm để đầu tư.

Hơn hai năm trước, tôi chung tiền với các chị gái, xây lại ngôi nhà ở quê cho bố mẹ. Tôi và vợ thống nhất cố gắng phụng dưỡng thân sinh hai bên trong lúc các cụ còn khỏe mạnh. Khi mới hoàn thiện căn nhà, bố tôi mắc bệnh nặng, khiến tôi căng thẳng và suy sụp. Tôi luôn đau đáu: "Tại sao khi mình bắt đầu có khả năng lo cho bố mẹ một chút thì bố lại như vậy? Liệu bố có khỏe lại được không?".

- Anh có kế hoạch gì trong tương lai?

- Tôi mới quay xong một phim khác, cũng vào dạng vai phản diện nhưng chưa thể tiết lộ. Ngoài ra, tôi viết một kịch bản có yếu tố hài, cố gắng sản xuất trong năm tới. Vài năm qua, ngoài đóng phim, tôi đầu tư vào một số bộ phim, trong đó có Siêu lừa gặp siêu lầy. Khi làm diễn viên, tôi chỉ gặp khó khăn với kịch bản, nhân vật nhưng với vai trò nhà sản xuất, tôi thấy áp lực trăm bề. Tôi biết có nhiều phim đạt mốc trăm tỷ nhưng khi chia doanh thu cho rạp, trừ đi các chi phí, nhà đầu tư chẳng còn lại bao nhiêu. Tuy nhiên, trong thời buổi kinh tế khó khăn, tôi nghĩ công việc nào cũng tiềm ẩn rủi ro.

Hà Thu

Mạc Văn Khoa, 33 tuổi, quê Hải Dương. Nhờ nét duyên diễn hài, anh được nhiều đạo diễn chú ý, mời đóng vai phụ trong phim Taxi, em tên gì? (2016), 49 ngày phần hai (2017). Năm 2019, anh góp mặt trong hai bộ phim Cua lại vợ bầu (doanh thu 190 tỷ đồng) và Lật mặt 4 (120 tỷ đồng). Hồi tháng 3/2022, anh trở lại với Lật mặt 5: 48h - Lý Hải đạo diễn, doanh thu hơn 150 tỷ đồng, cao nhất trong series phim khi ấy. Năm 2020, anh đăng ký kết hôn với bạn gái lâu năm, sau đó đón con đầu lòng, đặt tên là Mạc Linh Đan.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn