Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Cảm ơn nghĩa tình, sự tận tụy của báo Tuổi Trẻ, bố tôi và gia đình cảm nhận được tình người ấm áp giữa thành phố đông đúc, xa lạ'.
Đó là đôi dòng trong bức thư mà ông Trần Hồng Kỳ - người thương binh 81 tuổi - gửi đến báo Tuổi Trẻ.
Bức thư được ông Kỳ nhờ con gái - chị Trần Thị Bình chấp bút với tiêu đề “Lời cảm ơn từ trái tim”.
Trước đó, trong những ngày cả nước mừng đại lễ 30-4, ông Trần Hồng Kỳ đã lặn lội hơn 1.500km để vào TP.HCM thăm lại chiến trường xưa.
Chị Bình đã viết những dòng gửi gắm đến báo Tuổi Trẻ "nhờ anh chị giúp bố em được xem diễu binh kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".
Báo Tuổi Trẻ đã nỗ lực sắp xếp cho ông Kỳ nghỉ ngơi và xem diễu binh trực tiếp tại tòa soạn khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, báo Tuổi Trẻ trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3.
Trong bức thư cảm ơn gửi đến báo Tuổi Trẻ, ông Kỳ vẫn còn đó cảm giác bồi hồi, khó tin khi được hỗ trợ hoàn thành ước nguyện.
“Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ban lãnh đạo báo Tuổi Trẻ, đặc biệt là đồng chí phó tổng biên tập đã tạo điều kiện để ước mơ giản dị của một người lính già trở thành hiện thực”.
Ngày lễ mừng thống nhất đã qua, song tiếng quân nhạc, khúc quân hành mà ông Kỳ ngày nào cũng xem vẫn vang vọng từ chiếc tivi đặt ở phòng khách.
Chị Bình cho biết bức thư được ông Kỳ nhờ chị viết sau khi xem lại lễ diễu binh tại nhà.
“Ông nói mình muốn làm điều gì đó để cảm ơn tòa soạn thật chân thành, nên kêu tôi chuẩn bị giấy bút, ông đọc để tôi viết thư cảm ơn gửi đến các anh chị” - chị Bình kể.
Bức thư vỏn vẹn 600 chữ được ông Kỳ sửa đi sửa lại nhiều lần. Chị Bình kể ban đầu ông nhờ chị viết tay, sau đó sửa nhiều quá nên chị quyết định gõ bằng máy để gửi đến tòa soạn.
“Ông chỉn chu tới từng chữ, lúc viết cảm ơn các anh chị phóng viên, ông không chịu, bắt tôi phải nêu chi tiết từng người.
Đoạn nào chưa cảm thấy ưng ý ông còn trực tiếp đọc cho tôi viết”, chị Bình chia sẻ.
Nói về bức thư cảm ơn này, người thương binh 81 tuổi chỉ cười nói đó là hành động rất nhỏ so với những gì tòa soạn báo Tuổi Trẻ đã hỗ trợ ông.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình được quan tâm đặc biệt như vậy. Tôi xem đó là cái duyên, sự may mắn của mình. Không còn gì hơn ngoài những lời cảm ơn từ trái tim gửi đến anh chị", ông Kỳ xúc động.