Nhảy đến nội dung

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Bước ngoặt cuộc đua trụ hạng, Đà Nẵng sẽ ‘đi hẳn’ nếu…

Cặp đấu giữa CLB Đà Nẵng và CLB Bình Định cùng màn đọ sức giữa SLNA và CLB Hà Nội diễn ra lúc 18 giờ hôm nay (10.5) sẽ mở ra viễn cảnh rất mới cho cuộc đua sinh tồn ở V-League 2024 - 2025.

"CHUNG KẾT NGƯỢC" Ở TAM K

CLB Đà Nẵng (hạng 14, 14 điểm) đã tiến bộ từ khi HLV Lê Đức Tuấn nắm quyền giữa V-League mùa này, khi giành 10 điểm sau 10 trận (thắng 2, hòa 4, thua 4). Dù chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhưng đội bóng sông Hàn đã thu hẹp cách biệt với nhóm an toàn. Nếu thắng Bình Định (hạng 13, 19 điểm) trên sân nhà Tam Kỳ lúc 18 giờ hôm nay, Lương Duy Cương cùng đồng đội chỉ còn cách vị trí play-off 2 điểm. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay, khi trùng hợp là ở trận ra mắt, HLV Lê Đức Tuấn đã giúp đội Đà Nẵng hạ Bình Định với tỷ số 2-1 trên sân Quy Nhơn.

Việc được đá 4 trong số 5 trận cuối với những đối thủ đồng cảnh ngộ giúp CLB Đà Nẵng tăng quyền tự quyết trong cuộc đua sinh tử. Tuy nhiên, trong bối cảnh trận nào cũng khó, lực lượng mỏng của đội bóng sông Hàn có trụ được không lại là chuyện khác.

Bên phía đối diện, CLB Bình Định cũng đang lâm vào thế khó. Màn ngược dòng trước HAGL ở vòng 21 cho thấy đội bóng đất võ vẫn đầy khát khao ở lại V-League, nhưng thực tế là trước khi Châu Ngọc Quang nhận thẻ đỏ, CLB Bình Định không thể áp đảo HAGL dẫu đối thủ cũng đang khủng hoảng phong độ. Thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy không còn là đội bóng chơi tấn công rực lửa như mùa trước khi giành ngôi á quân, mà chỉ có thể chờ đợi cá nhân tỏa sáng. Tương tự, CLB Đà Nẵng cũng phải "liệu cơm gắp mắm" và rình rập chờ thời, vì mảng miếng tấn công ít ỏi và chất lượng cầu thủ hạn chế. Nếu bại trận, CLB Đà Nẵng gần như hết cơ hội trụ hạng.

Đứng hạng 12 với 20 điểm, SLNA cũng đang ở thế khó. SLNA đã cải thiện phong độ từ khi HLV Phan Như Thuật nắm quyền, khi chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất. Lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ và pressing quyết liệt của cựu cầu thủ SLNA mang đến tấm áo vừa vặn cho lực lượng dù non kinh nghiệm nhưng trẻ khỏe và khó đoán của đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, vấn đề của SLNA là dù bất bại, song lại hòa quá nhiều (5 trong số 7 trận đã qua). Đội chủ sân Vinh cần phải thắng mới có thể bứt khỏi vùng nguy hiểm.

Dù vậy, đối thủ của SLNA ở vòng này lại là CLB Hà Nội, tập thể đang tổn thương sau thất bại 0-3 trước CLB Nam Định ở vòng trước. Cơ hội vô địch không còn nhiều do đã kém đội đầu bảng tới 5 điểm, nhưng CLB Hà Nội vẫn phải nỗ lực thắng trận để ít nhất bảo vệ được ngôi á quân trước sức công phá của Thể Công Viettel hay Hà Tĩnh.

Ở trận lượt đi, CLB Hà Nội thắng dễ SLNA 3 bàn không gỡ. Nhưng ở màn tái đấu tại Vinh, khi SLNA đã ở thế rất cần điểm, chưa chắc thầy trò HLV Makoto Teguramori sẽ thắng. Hoặc nếu lấy 3 điểm, đó sẽ là chiến thắng vất vả cho đại diện thủ đô. Điểm yếu của CLB Hà Nội là tuyến giữa mong manh (đến mức ông Teguramori phải dùng tiền vệ trẻ Ngô Đức Hoàng) và phong độ phập phù của dàn ngoại binh.

V-League bị kHÔ HẠN BÀN THẮNG tại 

Hai trận đấu mở màn vòng 22 V-League đã khép lại tối 9.5 với cơn khô hạn bàn thắng. Trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) chỉ có trận hòa 0-0 trước đội khách Hà Tĩnh. Do trận chung kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á sẽ diễn ra sau đây 5 ngày cũng tại sân Hàng Đẫy, nên HLV Alexandre Polking đã cất nhiều trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh…

Với đội hình chắp vá, CLB CAHN bế tắc trước khối phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật của CLB Hà Tĩnh. Học trò ông Polking kiểm soát bóng vượt trội và tấn công dồn dập, nhưng không thể tìm đường vào cầu môn của Nguyễn Thanh Tùng. Chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0, CLB CAHN giậm chân tại chỗ ở hạng 5, còn Hà Tĩnh tiếp tục đứng hạng 4. Cả hai đội sẽ bị Thể Công Viettel bỏ xa nếu đội bóng áo lính hạ HAGL ở vòng này.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng tiến bước dài trong cuộc đua trụ hạng khi thắng đội TP.HCM với tỷ số 2-0 trên sân Thống Nhất, nhờ hai bàn thắng của Lucao và Hồ Minh Dĩ. Với 28 điểm (tạm hơn Bình Định 9 điểm, đá nhiều hơn 2 trận), CLB Hải Phòng đã tiến sát ngưỡng cửa trụ hạng. Ở chiều ngược lại, CLB TP.HCM chưa thể an tâm. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương cần nỗ lực trong 4 trận cuối để chắc chắn ở lại V-League mùa tới.