Lần đầu tiên nữ họa sĩ Hà Nội tổ chức triển lãm cá nhân tại TP.HCM, mang theo một ‘khu vườn bí ẩn’ đầy lãng mạn của Hà Nội đến với những người yêu cái đẹp và sự dịu dàng nữ tính.
Triển lãm cá nhân lần thứ ba với chủ đề Khu vườn bí ẩn với nhiều đổi mới trong bút pháp và cả những biến đổi, trưởng thành sâu sắc hơn trong nội tâm, họa sĩ Vũ Bích Thủy muốn sẻ chia với công chúng TP.HCM, tại Eight Gallery.
Hơn 20 tác phẩm mới sáng tác trong giai đoạn 2024 - 2025, phần lớn được thực hiện trên giấy Duplex - chất liệu mới đối với Vũ Bích Thủy, với hai khổ cơ bản 60x80cm và 30x40cm.
Theo nhà tổ chức, với bút pháp trừu tượng, họa sĩ tạo nên những lớp màu mỏng manh, chồng xếp lên nhau, gợi mở không gian đa chiều và nhiều cung bậc cảm xúc, từ tươi thắm, rạng rỡ đến trầm lắng.
Những bức tranh ở triển lãm này sẽ dẫn người xem vào khu vườn êm dịu, một ban mai còn ướt đẫm sương đêm…
Nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn rất ấn tượng với những tác phẩm hội họa trừu tượng trên chất liệu acrylic, trung thành cùng bảng màu thanh nhã: xanh nhạt, xám, vàng nhạt, đỏ nhạt… tràn đầy nữ tính của Vũ Bích Thủy.
Anh càng bất ngờ khi Vũ Bích Thủy sử dụng một bảng màu phong phú, chị không ngần ngại đặt các màu trong tương quan đối chọi mà vẫn giữ được tính nữ đậm đà.
Những mảng tím nhạt pha hồng hay những vệt cọ màu xanh lá mạ tạo thành một hợp âm rất dễ thương và đầy nữ tính.
Ai đã xem triển lãm Ngoài cửa sổ (Beyond the windowsill) năm 2018 sẽ thấy những đường nét thường được chị làm nhòe mờ để loại bỏ mọi góc cạnh, khiến tác phẩm trở nên êm ả hơn, dịu dàng hơn và gợi không khí mùa thu Hà Nội hơn.
Những bức tranh được thể hiện bằng các đường nét dứt khoát. Các nét cọ đan xen, chồng chéo, giành giật không gian một cách sôi động, điểm xuyết các chấm nhỏ như cụm hoa cùng những đường thẳng mạnh mẽ gợi lại hình ảnh khung cửa sổ nhìn ra khu vườn ký ức.
Họa sĩ Vũ Bích Thủy chia sẻ, gần đây chị bắt đầu khai thác yếu tố bất ngờ để kiến tạo không gian, tạo mảng khối nhằm kể những câu chuyện mới.