Không đi du lịch, chọn ở lại TP.HCM để xem diễu binh 30.4: 'Mong có trải nghiệm ý nghĩa'

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày nhưng nhiều người chọn ở lại TP.HCM để trực tiếp theo dõi diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.
Những ngày này, đường phố TP.HCM ngập tràn cờ đỏ sao vàng mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2025). Những quán cà phê, hẻm nhỏ "khoác" lên mình sắc đỏ của cờ Tổ quốc, là nơi thu hút các bạn trẻ đến chụp hình. Nhiều người quyết định ở lại TP.HCM dịp nghỉ lễ 30.4 để trực tiếp xem diễu binh, diễu hành mừng ngày lễ trọng đại của đất nước thay vì đi du lịch hoặc về quê.
Rủ nhau đi xem diễu binh, diễu hành
Mạng xã hội đã rần rần những bài đăng mọi người rủ nhau đi xem diễu binh trên đường Lê Duẩn, trung tâm TP.HCM mừng ngày đất nước thống nhất.
Anh Nguyễn Đình Dương (26 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) cho biết có ngày anh dự định ra khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng để xem pháo hoa, trình diễn drone, hòa chung không khí rộn ràng nhưng vì có việc đột xuất nên đành bỏ lỡ. Anh lựa chọn một quán cà phê gần nhà có treo cờ đỏ sao vàng và mang máy tính đi theo để giải quyết công việc. "Sáng mai 30.4, tôi nhất định sẽ dậy sớm vào trung tâm để xem diễu binh, diễu hành, bù lại những lần không được xem pháo hoa", anh Dương nói.
Cũng theo anh Hoàng, bình thường dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 anh thường đi du lịch cùng bạn bè hoặc về quê nghỉ ngơi. Năm nay, anh quyết định ở lại thành phố để trực tiếp theo dõi sự kiện trọng đại, 50 năm mới có một lần.
"Tôi định đi Vũng Tàu thay đổi không khí nhưng cuối cùng đổi kế hoạch vì muốn cùng thành phố kỷ niệm sự kiện thiêng liêng của đất nước. Những ngày này, khi lướt mạng xã hội tôi thấy nhiều hình ảnh, clip của bạn trẻ thể hiện tình yêu quê hương, tôi thấy rất tự hào và háo hức", anh Dương chia sẻ.
Tận hưởng không khí tự hào
Chị Lê Thị Khánh Linh (27 tuổi, ở Q.10) chia sẻ, bản thân đang lên mạng đặt mua một chiếc áo dài thật đẹp lên kế hoạch đi xem diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. "Tôi đang tìm mua thêm nón lá và cờ đỏ sao vàng cầm tay để tham dự sự kiện sao cho ý nghĩa và thiêng liêng nhất", chị Linh nói.
Chị cùng nhóm bạn sẽ đi Phú Yên chơi từ ngày 8 – 10.5 thay vì dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5. Việc đi chơi sau kỳ nghỉ lễ buộc chị phải bảo đảm hoàn thiện các tiến độ công việc từ trước, từ chối nhận những việc làm thêm ngoài. Tuy nhiên, chị chấp nhận những điều đó chỉ để ở lại TP.HCM xem diễu binh, diễu hành.
"Nếu tôi đi chơi vào dịp nghỉ lễ sẽ không phải đắn đo xử lý, giải quyết công việc. Kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất trọng đại nên tôi sẽ sắp xếp ở lại thành phố cùng mọi người tận hưởng không khí tự hào. Vì tôi và nhóm bạn cũng ao ước có một chuyến du lịch cùng nhau trước khi một người bạn trong nhóm lập gia đình nên chuyến đi Phú Yên vẫn được lên kế hoạch, chị Linh bày tỏ.
Gia đình chị Huỳnh Thị Kim Tân (38 tuổi, ở Q.3) cũng không về quê ở Nha Trang như mọi năm mà ở lại để xem diễu binh, diễu hành. Việc chị lo lắng nhất lúc này là làm thế nào để đến sớm, tìm được vị trí đẹp để theo dõi được thuận tiện. Với chị, sự kiện kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất không chỉ là dấu mốc lịch sử mà còn là dịp để người dân nhìn lại lịch sử, hướng tới tương lai.
"Tôi tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở đất nước Việt Nam xinh đẹp. Tôi đọc ở trên mạng xã hội rằng có những người ở xa, các tỉnh khác cũng rất muốn được đi xem cuộc diễu binh, diễu hành. Vì điều kiện đi lại khó khăn, họ đành xem qua màn hình còn tôi ở ngay TP.HCM không có lý do gì để... ở nhà. Tôi hy vọng ngày mai 30.4 thời tiết sẽ thuận lợi, có chỗ để xe để gia đình có trải nghiệm ý nghĩa dịp nghỉ lễ", chị Tân bày tỏ.