Khoảnh khắc xúc động sau diễu binh 30.4: Chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại, thả tim tạm biệt người dân

Sau màn diễu binh, diễu hành mừng 50 năm đất nước thống nhất sáng nay 30.4, các chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại vẫn nở nụ cười tươi chụp ảnh kỷ niệm cùng người dân, du khách. Dân - quân đã có khoảnh khắc chia tay đầy ấm áp, xúc động.
9 giờ 30 phút sáng nay 30.4, sau màn diễu binh, diễu hành đầy ấn tượng mừng 50 năm đất nước thống nhất, khu vực trước sân vận động Hoa Lư (Q.1, TP.HCM), nơi tập kết của các khối diễu binh, diễu hành di chuyển theo hướng 3: từ đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Đinh Tiên Hoàng đông đúc người dân đứng 2 bên đường.
Các chiến sĩ của các khối diễu binh, diễu hành mồ hôi ướt áo, tuy nhiên vẫn nở nụ cười tươi chụp ảnh cùng người dân, du khách. Chia sẻ với Thanh Niên, một chiến sĩ cho biết những ngày qua, dù tập luyện vất vả, tuy nhiên sự ủng hộ của người dân chính là động lực lớn lao tiếp sức cho anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Vừa xin chụp ảnh cùng một chiến sĩ thuộc khối chiến sĩ đặc nhiệm dù, chị Vân (21 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết bản thân vô cùng ngưỡng mộ tinh thần, ý chí của các chiến sĩ ở tất cả các khối diễu binh, diễu hành khi ngày đêm tập luyện, chuẩn bị cho đại lễ.
"Tôi không bỏ sót buổi diễn tập, tổng duyệt và lễ diễu binh chính thức hôm nay. Dù có chờ đợi rất lâu, ngủ ngoài vỉa hè, nhưng theo dõi màn diễu binh của các anh chị chiến sĩ, thì mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng. Các anh chị đều rất thân thiện, dễ thương, thoải mái chụp ảnh cùng mình dù đã rất mệt sau buổi sáng nay", chị chia sẻ.
Dọc 2 bên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1), từng đoàn xe chở các chiến sĩ thuộc các khối diễu binh, diễu hành di chuyển qua đây trong sự hò reo nồng nhiệt của người dân TP.HCM cũng như đến từ khắp mọi miền đất nước. Dân - quân vẫy tay chào nhau trong ngày đặc biệt 30.4 khiến chị Ngọc Thảo (24 tuổi, quê Đồng Nai) không khỏi xúc động.
"Sau hôm nay, mình không còn thấy các anh chị nữa rồi. Những ngày đại lễ 30.4 là những ngày tuyệt vời với mình khi mình chứng kiến một TP.HCM mà mình chưa từng thấy. Hình ảnh của các anh chị sẽ ở mãi trong trái tim tụi mình", Thảo chia sẻ.
Chính việc "đu concert quốc gia" mà các chiến sĩ là những ngôi sao trong "concert" đó cũng đã khiến cho cô gái trẻ thêm yêu quê hương đất nước và dâng lên trong trái tim niềm tự hào dân tộc vô bờ.
9 giờ 45 phút, nhiều người dân vẫn đứng 2 bên đường Đinh Tiên Hoàng, chờ vẫy tay chào những đoàn xe chở các chiến sĩ đi qua…