Nhảy đến nội dung
 

Khoảnh khắc hy hữu Ngoại hạng Anh: Vardy thổi còi thay trọng tài

Trong trận đấu giữa Leicester và Southampton tại vòng 35 Ngoại hạng Anh, tiền đạo Jamie Vardy gây chú ý khi có hành động hài hước và đầy ứng biến khi trọng tài chính David Webb bị chấn thương.

Phút 21, ông Webb trong lần đầu tiên điều khiển một trận đấu tại Premier League đã va chạm mạnh với tiền đạo Jordan Ayew và ngã xuống sân với biểu hiện đau đớn, che mặt vì chấn thương đầu. Tuy nhiên, do không nhận thấy sự cố, trận đấu vẫn tiếp tục.

Nhận ra tình huống bất thường, Vardy lập tức chạy đến, cầm còi từ tay trọng tài và thổi để yêu cầu tạm dừng trận đấu, giúp ông Webb được chăm sóc y tế.

Các nhân viên y tế nhanh chóng vào sân, và sau khoảng 11 phút gián đoạn, trận đấu được tiếp tục với trọng tài dự bị Sam Barrott. Webb được xác định chỉ mất phương hướng nhẹ và đã ổn định sức khỏe sau đó.

Trên sân, Vardy mở tỷ số ở phút 17, trước khi chính Ayew - người va chạm với trọng tài ấn định chiến thắng 2-0 cho Leicester ở phút 44. Sau trận, HLV Ruud van Nistelrooy ca ngợi hành động nhanh trí của Vardy, gọi đó là “bản năng tự nhiên và tính cách đáng nhớ”.

Vardy, 38 tuổi, sẽ chia tay Leicester vào cuối mùa sau 13 năm gắn bó, với 199 bàn sau 498 trận và một chức vô địch lịch sử Premier League 2015/16. Anh được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của CLB và bóng đá Anh hiện đại.