Khi ‘Đất nước trọn niềm vui’, ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’ hát kiểu rock

Các ca khúc cách mạng như ‘Đất nước trọn niềm vui’, ‘Lên đàng’, ‘Dậy mà đi’, ‘Hát mãi khúc quân hành’, ‘Viết tiếp câu chuyện hòa bình’... mới mẻ, đầy năng lượng qua thể hiện của Bức Tường, Ngũ Cung.
Rock Concert - Trái tim Việt Nam diễn ra tối 7-9 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, mang đến trải nghiệm mới lạ, đầy phấn khích cho hàng ngàn khán giả khi nhiều ca khúc cách mạng được biểu diễn theo phong cách rock.
Đây là một trong những hoạt động của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, phát vé miễn phí tới khán giả.
Sự hội tụ của các ban nhạc nhiều thế hệ như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales, cùng các nghệ sĩ khách mời như Dương Trần Nghĩa, Thái Thùy Linh, Phạm Anh Khoa, nghệ sĩ đàn nhị Thùy Anh, các cô gái ban nhạc Thanh Âm Xanh mang đến một trải nghiệm âm nhạc thú vị cho khán giả khi rock hòa quyện với âm nhạc dân tộc và rock đi cùng các ca khúc cách mạng.
Hàng ngàn khán giả thuộc nhiều thế hệ, trong đó có lực lượng đông đảo fan của ban nhạc Bức Tường, đã được nghe lại các ca khúc cách mạng hùng tráng, đầy khí thế như:
Lên đàng, Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành, Bài ca đất phương Nam, Khát vọng tuổi trẻ, Hành khúc ngày và đêm, Cung đàn mùa xuân, Đất nước trọn niềm vui, và cả Viết tiếp câu chuyện hòa bình… theo một phong cách mới.
Đặc biệt, khi Ngũ Cung hát Cung đàn mùa xuân, Hành khúc ngày và đêm, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, và Bức Tường cùng Phạm Anh Khoa biểu diễn ca khúc Đất nước trọn niềm vui, khán giả nhiều thế hệ cùng hò reo thích thú.
Ngoài các ca khúc cách mạng, các ban nhạc cũng hát các bản hit của mình. Ngũ Cung hát Tuyết trắng, Đỗ quyên đỏ, Cô đôi thượng ngàn… Còn Bức Tường có Đất Việt, Hoa mặt trời, Bông hồng thủy tinh, Mắt đen, Men say, Tháng 10, Những chuyến đi dài, Đường tới ngày vinh quang.
Sân khấu ngoài trời hoành tráng, âm nhạc phóng khoáng, từ các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng đến các bản hit của các ban nhạc rock, sự kết hợp độc đáo giữa rock và nhạc đỏ, rock với âm nhạc dân tộc mang hơi hướng đương đại là những điểm thú vị của đêm nhạc.
Chia tay khán giả, Thái Thùy Linh trong vai trò MC của chương trình đã không quên nhắc khán giả hãy cúi xuống chân mình lượm sạch rác và nhắn nhủ các khán giả thương yêu: "Nhặt rác cũng là yêu nước các bạn ơi!".
Sân khấu sau đêm nhạc rất ít rác là một cái kết đẹp cho đêm nhạc của những người yêu rock.