Khán giả khóc khi xem 'Lật mặt 8'


Phim của Lý Hải có suất chiếu sớm từ ngày 27/4, đến nay vượt 100 tỷ đồng. Dù nội dung dừng ở mức an toàn, mắc một số lỗ hổng, tác phẩm vẫn gây ấn tượng với nhiều khán giả nhờ thông điệp về tình cảm gia đình - dòng phim là thế mạnh của đạo diễn.
Ở suất chiếu tại Bình Dương chiều 30/4, nhiều người nán lại đến cuối, lắng nghe ca khúc Cho con được ôm ba (sáng tác: ChuChu). Khán giả Như Ý, 13 tuổi, cho biết nhân vật ông Phước có nhiều nét tương đồng với cha cô. Ông ít khi thể hiện tình cảm, nhưng vẫn luôn dõi theo quá trình trưởng thành của cô.
Còn khán giả Thanh Huyền (25 tuổi, Đăk Nông) nói xúc động với những phân cảnh tình cảm gia đình. "Tôi thấy được hình ảnh gia đình mình trong đó, nhất là sự hy sinh thầm lặng của người cha", cô cho biết.
Kịch bản phần tám lấy bối cảnh ở một vùng quê nghèo miền Trung, xoay quanh Tâm (Đoàn Thế Vinh đóng) học giỏi, có năng khiếu âm nhạc. Anh cùng bạn bè ở quê thành lập nhóm nhạc, tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng. Tuy nhiên, ước mơ của Tâm bị cha - ông Phước (Long Đẹp Trai thủ vai) - dập tắt. Ông cho rằng con trai không thể đậu đại học nếu chỉ tập trung ca hát, từ đó khó thoát được cái nghèo ở vùng cát. Cao trào mâu thuẫn là khi gia đình Tâm nổ ra tranh cãi, anh nhất quyết theo đuổi khát khao làm "idol".
Lý Hải, 56 tuổi, là một trong những nhà sản xuất thành công nhất phòng vé. Tốt nghiệp khóa kịch trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM), đầu thập niên 1990, anh bước chân vào nghề hát vì thất nghiệp, không có vở diễn. Sau nhiều năm lận đận, đầu những năm 2000, anh bắt đầu nổi tiếng với album nhạc phim Trọn đời bên em.
Năm 2010, anh rời sân khấu, tập trung chuyển hướng sang mảng đạo diễn, từ đó gây tiếng vang với thương hiệu Lật mặt. Phần bảy Một điều ước là tác phẩm ăn khách nhất sự nghiệp Lý Hải, đạt 482 tỷ đồng, xếp sau Mai (Trấn Thành) trong danh sách các phim Việt doanh thu cao nhất.
Quế Chi - Trung Đàm