Kane: 'Inter ăn mừng như thể đã vào bán kết Champions League'

Ở Munich tuần trước, Bayern thi đấu thiếu lửa, liên tục để Inter dẫn trước nhờ các bàn của Lautaro Martinez và Davide Frattesi. Chủ nhà chỉ ghi được một bàn, từ cầu thủ vào thay người Thomas Muller.
Sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Inter, Frattesi cởi áo ăn mừng cuồng nhiệt nên phải nhận thẻ vàng. Đó là lần đầu Bayern thất bại trên sân nhà sau 22 trận ở Champions League (17 thắng, 5 hòa).
Trong họp báo trước trận lượt về trên sân Giuseppe Meazza hôm nay, Kane nói: "Tôi thấy họ ăn mừng như thể đã thắng chung cuộc, nhưng cơ hội vẫn rộng mở. Cách biệt chỉ là một bàn và vẫn còn ít nhất 90 phút ở lượt về".
Anh sau đó nhấn mạnh: "Không nhiều CLB đánh bại Bayern tại Allianz nên tôi hiểu cảm xúc của họ. Đó không phải vấn đề lớn và tôi rất tôn trọng Inter. Nếu thắng lượt về và đi tiếp, chúng tôi cũng sẽ ăn mừng cuồng nhiệt. Bóng đá là vậy".
Ở lượt đi, việc Kane vô duyên là một trong những nguyên nhân khiến Bayern thất bại. Trong đó có tình huống đặt lòng từ cự ly chỉ 6 m dội cột ra ngoài ở phút 24, khi tỷ số vẫn là 0-0. "Tôi thường không ngủ ngon sau trận, và điều đó càng khó khăn hơn khi tôi bỏ lỡ cơ hội", thủ quân tuyển Anh cho biết.
Ở buổi họp báo sau đó, Henrikh Mkhitaryan phủ nhận việc Inter ăn mừng thái quá như phát biểu của Kane. "Mỗi người có ý kiến riêng", tiền vệ người Armenia nói. "Chúng tôi chỉ vui mừng sau trận lượt đi, chứ không làm gì quá khích. Chúng tôi cần tập trung thi đấu, thay vì lắng nghe bất kỳ điều gì bên ngoài".
HLV Simone Inzaghi thì cảnh báo Inter không được chủ quan, nhắc đến thành tích đối đầu của hai đội. Bayern toàn thắng cả bốn lần hành quân tới sân Giuseppe Meazza, và thậm chí chỉ để Inter ghi một bàn.
"Đó không phải là điều tích cực", HLV người Italy thừa nhận. "Nhưng đội hình hiện tại trưởng thành, sẵn sàng đá sòng phẳng với đối thủ mạnh mẽ. Chúng tôi tôn trọng Bayern, nhưng tin sẽ có màn trình diễn tuyệt vời".
Hồng Duy