Nhảy đến nội dung
 

JustaTee: 'Số hợp đồng quảng cáo tôi từ chối chắc phải mua được 4 cái nhà'

Sau 6 năm mới trở lại với sự nghiệp ca hát riêng, ca sĩ - nhà sản xuất âm nhạc JustaTee bình tâm và tự tin trước những giục giã và mong chờ của khán giả.

JUSTATEE (tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1990) trò chuyện với Tuổi Trẻ về sự nghiệp riêng của anh, Anh trai say hi, Em xinh say hi và cách nuôi dạy con gái mà từ chối số hợp đồng quảng cáo "có thể mua đến bốn cái nhà".

Tôi chủ động không sống xô bồ

* Làm giám đốc âm nhạc Anh trai say hi và Em xinh say hi, giờ anh trở lại với sản phẩm âm nhạc riêng. Làm nhạc cho chương trình và làm nhạc cho bản thân khác nhau ra sao?

- Anh trai say hi Em xinh say hi đều phá vỡ nhiều giới hạn, khám phá xem năng lượng sẽ bứt phá tới đâu. Nhưng làm nhạc cho bản thân thì phải là chính mình, làm những gì mà mọi người cảm nhận từ mình xưa nay. May mắn là năng lượng của tôi khá nhiều, làm được cả hai thứ đó cùng lúc.

* Âm nhạc của anh có chất thơ, sự nhẹ nhàng, có sự tưởng tượng bay bổng, kỳ dị. Làm sao anh giữ được bản sắc của mình?

- Tôi chủ động không sống xô bồ, không oằn mình đạt bằng được cái gì đó. Tôi "chill chill", giữ sự hồn nhiên, không nề hà đến thế sự. Nếu cứ chạy theo sẽ có nhiều áp lực khiến mình quên đi cái sơ khai lúc mình làm nhạc.

Tôi có tuổi rồi, nhìn mọi thứ chỉ cần đơn giản như vậy. Lâu nay tôi chỉ ở nhà, không tham gia nhiều vào các mối quan hệ xã hội.

* Trong giới âm nhạc, các mối quan hệ lại rất quan trọng?

- Mình làm nhạc, mọi thứ sẽ tự nhiên đến. Tôi đã đi lên từ lúc chẳng có mối quan hệ nào. Ai đến với tôi đều là duyên. Tôi không chủ động đi tìm.

Ngày xưa tôi không có nhiều hậu thuẫn để làm nghề, đến một ngày tự nhiên bị chững lại khả năng viết vì cơm áo gạo tiền. Điều này ai cũng sẽ gặp phải trong đời, nhất là những người đang đình đám tự dưng rớt xuống, bị mất cảm giác với âm nhạc.

Tôi bỏ Facebook vào đúng lúc nhiều like nhất

* Anh từng thân thiết với tổ đội SpaceSpeakers. Khán giả yêu mến tình anh em, sự tương tác của các anh. Nhưng gần đây anh ít có những khoảnh khắc với họ?

- Bây giờ lớn rồi, tương tác nhiều trên mạng xã hội thì hơi quá. Có những cái chẳng bao giờ nói, nhưng cần thì luôn có mặt là được rồi.

Trong số mọi người, tôi là ít tương tác nhất, kể từ ngày xưa. Tôi ít dùng mạng xã hội, đi offline còn ít nữa. Mình sống cuộc sống của mình và chấp nhận là ai cũng thế. Có gia đình đã khác rồi, có con rồi sẽ khác nữa, sẽ không thể nào quán xuyến hết mọi thứ trong vòng tròn quan hệ để vừa lòng những khái niệm.

* Vì sao anh ít dùng mạng xã hội?

- Tôi thấy nó chẳng giải quyết vấn đề gì. Fanpage để trống từ hồi ra bài hát năm 2021, đến vừa rồi mới đăng. Instagram cũng để 2, 3 năm rồi. Tôi không ngại làm lại mọi thứ từ đầu.

Không dùng mạng xã hội một thời gian dài, mình mới biết mình thực sự là ai. Tôi muốn rời xa những nền tảng chỉ lôi kéo sự chú ý khi mình đều đặn dùng. Tôi thử không dùng xem sau vài năm có ổn không.

Facebook hay Instagram, không dùng nữa sẽ không có reach, đăng bài sẽ không hiện nữa. Khi nào mình đăng lại, sự quan tâm lúc đó mới là sự thật của mình.

* Anh đang sống trong một thế giới có nhiều giá trị ảo, người ta sẵn sàng bỏ tiền mua chỉ số. Anh thích đi con đường riêng?

- Lúc nào tôi chả thế. Tôi bỏ dùng Facebook đúng vào lúc nó đạt nhiều lượt like nhất trong sự nghiệp với nhiều bài post về gia đình, khoảng năm 2021. Cái gì càng dễ gây chú ý thì tôi càng không cần.

Con tôi ngỗ ngược thì lại tốt quá

* Anh có ngại khi gia đình và con cái được công chúng quan tâm quá?

- Công việc của tôi, những thứ tôi trải qua không phải để lo ngại những cái đấy. Quan trọng là mình chỉ cho con cách đối diện.

Tôi chưa nhận một đồng nào quảng cáo với con mình, trừ MV EZ Papa là tôi muốn làm sản phẩm âm nhạc. Khách hàng rất thích hình ảnh của tôi với con gái, nhưng số hợp đồng tôi từ chối chắc phải mua được bốn cái nhà tôi đang ở.

Khi lớn lên với sự nổi tiếng, việc con hiểu được vì sao mình nổi tiếng là quan trọng. Trước khi tôi đưa con lên sân khấu, tôi luôn thì thầm vào tai con, hỏi con có thực sự muốn không. Nếu muốn thì ra diễn, còn nếu con không muốn, tôi sẵn sàng đưa con xuống.

* Có những bài nhạc trong Anh trai say hi hát về tình yêu, anh có hạn chế con nghe không?

- Tôi không tìm cách ngăn chặn mà tìm cách đối diện. Mình cấm con rồi con có dám sống thật với bố, có tâm sự với bố không? Tôi rút kinh nghiệm từ bản thân vì ngày xưa tôi khá ngỗ ngược. Tôi không sợ chống đối, cứ làm bằng được.

* Nếu con "thừa hưởng" tính cách ngỗ ngược, anh nghĩ sao?

- Được thế thì tốt quá. Thế mới làm chủ được cuộc sống. Đừng có bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy như ngày xưa. Cái gì mình thích là phải đấu tranh, đừng sống theo ai cả. Đến bố nó còn chẳng sống theo ai, một mình một ngựa từ xưa giờ, không nhờ cậy ai mà vẫn sống đến tận bây giờ.

* Từ 15 năm trước, ở Hà Nội đã có những show nhạc vài trăm người có JustaTee kết show. Qua chặng đường dài, anh thấy mình đi xa đến đâu, có tiếc gì không?

- Hơi xa thôi. Tôi cứ làm từng ngày mà quên mất mình đã đến đây lúc nào. Với âm nhạc, tôi chưa bao giờ muốn đứng yên tại chỗ bởi có những người lấy mình làm niềm tin. Mình dừng lại thì không đáng với những gì đã bỏ ra. Tôi luôn đi những bước đường không hối hận.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn