Sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền, nước lũ trên sông lên nhanh khiến xóm nhỏ Đồng Cháy ở Đắk Lắk bị nước lũ cô lập hoàn toàn, người dân phải đợi hỗ trợ lương thực bằng ghe nhỏ.
Ghi nhận của PV Thanh Niên vào trưa 8.11, tại xóm Đồng Cháy, thôn Phước Lương, xã Ô Loan, Đắk Lắk (H.Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), nước lũ vẫn còn ngập sâu từ 1 - 2 m, biến cả khu xóm thành một “ốc đảo” giữa biển nước sau bão Kalmaegi. Con đường độc đạo dẫn vào xóm chìm trong dòng lũ đục khiến 218 hộ dân bị cô lập hoàn toàn gần 2 ngày nay.
Người dân nhìn nhau qua khoảng cách nước mênh mông, chờ từng chuyến ghe của lực lượng cứu trợ và người dân tình nguyện từ ngoài bờ chèo vào mang theo mì tôm, nước lọc, bánh mì và các nhu yếu phẩm cần thiết.
Bà Phạm Thị Xuyến (67 tuổi) kể: “Nước lũ về bất ngờ, nước sông lên nhanh làm ngập hết cả xóm. Nhà tôi nước vào cả mét, đồ đạc kê sao cũng không kịp. Đến sáng nay nước có rút xuống chút nhưng đường vào xóm vẫn còn ngập sâu. Từ hôm qua đến giờ, cả xóm coi như bị cô lập trong nước”.
Theo người dân, xóm Đồng Cháy nằm ở vùng trũng, xung quanh là ruộng lúa rộng và một con sông nhỏ chảy qua. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước đổ về khiến khu vực này nhanh chóng bị ngập.
Bà Đặng Thị Hóa (64 tuổi) chia sẻ: “Bão Kalmaegi đi qua đã làm tốc mái tôn nhà tôi, chưa kịp sửa chữa thì nước lũ ập đến không biết xoay sở làm sao. Giếng cũng bị ngập, không có nước sạch để dùng. Toàn bộ nước uống, lương thực đều phải chờ người bên ngoài chèo ghe vào hỗ trợ”.
Sáng cùng ngày, các đoàn thiện nguyện, thanh niên địa phương và lực lượng cơ sở đã tổ chức vận chuyển thực phẩm trên các ghe để đưa đến từng hộ dân. Việc tiếp cận người dân trong xóm đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo vì nhiều đoạn nước chảy xiết, dòng xoáy mạnh.
Ông Nguyễn Văn Tú, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Phước Lương, cho biết: “Toàn thôn có 218 hộ ở khu Đồng Cháy đang bị cô lập hoàn toàn. Hôm qua (7.11), nước lên vào nhà dân chừng 1 m. Đến sáng nay đã rút bớt nhưng bà con vẫn chưa thể ra ngoài được. Mọi nhu yếu phẩm đều được đưa vào thôn bằng ghe. Ngoài xóm có nhóm người dân tự nguyện đứng ra nhận hàng rồi chia nhau chèo ghe phát đến từng nhà”.















