Nguyên nhân ban đầu vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Đắk Lắk) được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong việc để xe trong khuôn viên trường.
Ngày 10.10, thầy Đ.T, người liên quan vụ thầy giáo hành hung đồng nghiệp tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Đắk Lắk), cho biết bản thân bức xúc với đồng nghiệp N.T.S khi chiếc xe máy bị của mình bị "bế" ra ngoài cổng trường nhiều lần vào ngày 1.10.
"Tôi thường xuyên để xe tại gốc cây phượng gần cổng trường, vì có bóng mát. Tại vị trí này cũng có những xe máy khác để ở đó. Tuy nhiên, sáng 1.10, chiếc xe của tôi bị di chuyển vào nhà xe học sinh và để ra ngoài cổng trường. Tôi cho rằng thầy S. đã thực hiện", thầy Đ.T kể lại.
Sau buổi dạy học, thầy Đ.T lấy xe ngoài cổng trường rồi chạy về nhà. Trên đường đi, chiếc xe bị xẹp cả 2 lốp nên phải tìm chỗ để bơm vá giữa trưa nắng.
"Vì có hiềm khích từ ngày 1.10 nên tôi đã có hành động thiếu suy nghĩ đối với thầy S. vào ngày 3.10. Tôi cũng nhận lỗi vì đã có hành vi không chuẩn mực trong nhà trường. Tuy nhiên, báo cáo của nhà trường viết tôi cố ý gây thương tích với thầy S. là chưa chính xác", thầy T. nói.
Trong khi đó, thầy giáo N.T.S xác nhận trước đây bản thân không có hiềm khích với thầy Đ.T và cũng không rõ về vụ việc vào ngày 1.10.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp, cho biết 2 thầy giáo không có mâu thuẫn trước khi xảy ra vụ việc trong khuôn viên trường vào ngày 3.10.
Ông Dũng cho biết thầy Đ.T không báo cáo sự việc ngày 1.10 với Ban giám hiệu. Hôm đó, khi vào trường, ông thấy một xe máy dựng sát cổng, gây phản cảm nên nhờ bảo vệ dắt vào nhà xe học sinh.
Ông Dũng kể, khoảng 30 phút sau khi dắt xe vào, bảo vệ kiểm tra thì thấy chiếc xe “trở lại chỗ cũ”. Vì đã có tuổi, ông bảo vệ phải nhờ học sinh hỗ trợ đưa xe vào thêm lần nữa. Sự việc lặp lại lần thứ ba, khi ông bảo vệ quay lại kiểm tra, chiếc xe lại tiếp tục xuất hiện ở cổng trường. "Tôi khẳng định, không có chuyện cố ý làm thủng lốp", ông Dũng nói.