Nhảy đến nội dung
 

Cụ ông bị lũ cuốn ra bụi tre, mắt đỏ hoe nhìn nhà sập

(Dân trí) - Những ngày này, giống nhiều hộ dân khác trong xóm Đồng Áng, ông Tịnh đang phải đi ở nhờ, trận lũ lịch sử nuốt trọn căn nhà ông, bản thân ông may mắn thoát nạn nhờ có bụi tre.

Cụ ông mắc kẹt 12 tiếng trong bụi tre

Ông Dương Văn Tịnh (63 tuổi, thôn Đồng Áng, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đứng lặng bên bờ sông Cầu, nước chảy cuồn cuộn, đôi mắt đỏ hoe nhìn về khoảng đất trống. Nơi đó từng tồn tại ngôi nhà thân yêu của gia đình ông nhưng giờ chỉ còn đống đổ nát.

Theo lời kể của ông Tịnh, từ chiều đến đêm 6/10, trời mưa to liên tục trong nhiều giờ. Tiếng gió rít, sấm chớp và nước dâng ngập mênh mông quanh nhà. Mất điện nên cả xóm làng chìm trong bóng tối. Một số đồ đạc đã được ông cất lên cao, đề phòng lũ về.

Khoảng 2h ngày 7/10, nước tràn vào nhà ông mỗi lúc một mạnh và cuốn theo đồ đạc. Đúng lúc ông chới với theo đồ bị cuốn trôi thì bất ngờ dòng lũ ập đến như nhấc bổng, hất văng, đẩy ông ra bờ sông, cách nhà khoảng 35m.

Nước đổ về ầm ầm mỗi lúc một lớn, ông Tịnh may mắn bám được vào bụi tre ven sông. Khi nước dâng cao ngập tới 3m thì ông trèo lên được bụi tre và mắc kẹt ở đó.

Anh Dương Văn Vui, con trai ông Tịnh kể, nhìn thấy bố bị lũ cuốn mắc kẹt trên bụi tre nhưng cũng không có cách nào để ứng cứu, vì dòng lũ chảy xiết tới mức làm sập cả căn nhà cấp bốn gia đình đang ở.

Anh Vui cho biết, khi đó điện mất, điện thoại không gọi được. Những tin nhắn cầu cứu gửi tới lực lượng chức năng và người thân bên ngoài chỉ với hy vọng rất nhỏ. Hơn nữa, dòng lũ quá mạnh, tàu cứu hộ gần như không thể tiếp cận.

May mắn, đến 14h ngày 7/10, lực lượng cứu hộ địa phương đã tiếp cận và giải cứu ông Tịnh an toàn, sau 12 tiếng mắc kẹt trong bụi tre.

Nhà bị xóa sổ, hoa màu mất sạch, gia đình trắng tay, khó gượng dậy

Trở về nhà khi nước lũ đã rút, ông Tịnh vẫn chưa hết bàng hoàng sau khoảnh khắc thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đôi mắt ông ậng đỏ, xót xa nhìn ngôi nhà cấp bốn, chốn nương thân của hai vợ chồng lúc tuổi già, giờ chỉ còn đống đổ nát. Có ít thóc gạo lũ cũng cuốn sạch.

Theo ông Tịnh, lớn lên ở mảnh đất ven sông Cầu, ông đã chứng kiến nhiều trận lũ lụt, nhưng chưa bao giờ thấy trận lũ nào có sức tàn phá kinh hoàng như lần này. Năm ngoái, trận lũ sau bão Yagi đã được coi là “lịch sử”, nhưng so với trận lũ năm nay thì không thấm thía gì.

"Ở trong bụi tre, qua những tia chớp lóe lên giữa đêm tối mịt mùng, nhìn căn nhà bị dòng lũ lao thẳng vào, đổ sập xuống, tôi thấy sức tàn phá của thiên nhiên thật kinh khủng, không gì có thể cản lại được", ông Tịnh chia sẻ với vẻ mặt đầy xót xa.

Ông Tịnh cho biết, vợ chồng ông làm ruộng, cả đời tích lũy mới xây được ngôi nhà cấp bốn để có chỗ chui ra, chui vào. Giờ nhà sập, hoa màu, tài sản mất trắng, biết đến bao giờ mới gượng dậy được.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, gia đình ông Tịnh có 5 người (vợ chồng ông Tịnh, con trai, con dâu và 1 cháu nội).

Gia đình ông Tịnh sống chủ yếu bằng nghề nông, nhưng toàn bộ lúa và hoa màu đã mất trắng. Hiện, vợ chồng ông Tịnh phải đi ở nhờ, còn gia đình người con trai thì ở tạm trong gian bếp còn trụ lại sau lũ.

Đại diện Công an xã Phú Bình rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để gia đình ông Tịnh và các hộ dân bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua sớm ổn định, tái thiết cuộc sống.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn