Nhảy đến nội dung
 

Tưởng vẫn còn nằm mơ sau khi được tiếp sức đến trường 50 triệu đồng

130 tân sinh viên 10 tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đã hội tụ tại tỉnh Hưng Yên trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ngày 11-10.

Lễ trao do báo Tuổi Trẻ cùng Tỉnh Đoàn Hưng Yên tổ chức. Bất chấp cơn mưa lớn, các tân sinh viên có mặt đầy đủ. Nhiều bạn đi cùng người thân từ sớm đến trước khi lễ diễn ra cả hai tiếng.

Những cảnh đời quá khó khăn mong chờ học bổng

Bà Nguyễn Thị Thuận (68 tuổi) ngồi bên dưới mắt dõi theo cháu ngoại Hòa Vũ Khánh Linh - tân sinh viên Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp. Cha Linh gặp tai nạn giao thông, sau 12 năm nằm liệt giường rồi qua đời.

Ngày con gái nhập học, mẹ phải vay mượn khắp nơi mới đủ 10,6 triệu đồng cho con nộp học phí kỳ đầu tiên. Bà ngoại kể mẹ Linh bận đi làm nên bà đưa cháu đi nhận bởi "học bổng là sự động viên tinh thần lớn để Linh đi học tiếp, không phải làm công nhân vất vả như mẹ".

Còn Nguyễn Như Thành (Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông) chở mẹ đi cùng trên chiếc xe máy cũ. Chồng qua đời khi con học lớp 9, mẹ vừa là mẹ vừa là cha nuôi hai anh em khôn lớn. Mẹ Thành bị sỏi mật và gai cột sống nhưng vẫn đi cấy thuê, thu mua sắt vụn.

Con trai nhập học, mẹ phải vay thêm 10 triệu đồng cùng với vét hết khoản tích góp mới đủ cho con đi đóng. "Học bổng Tiếp sức đến trường như chiếc phao cứu sinh của ba mẹ con tôi. Xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm rất nhiều", mẹ Thành nói.

Tưởng còn nằm mơ khi nhận suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng

Nguyễn Trường Cương (tân sinh viên ngành kỹ thuật vi điện tử và công nghệ Nano - Đại học Bách Khoa Hà Nội) thật thà bảo cứ nghĩ mình chưa tỉnh ngủ khi nghe tên được suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng/bốn năm. Năm người sống trong căn nhà mái ngói xộc xệch, tường nứt, bong tróc loang lổ tại Ninh Bình chỉ còn Cương và mẹ khỏe mạnh. Cha Cương bị bệnh thần kinh không thể làm việc, còn chị và em gái đều bị thiểu năng trí tuệ.

Cương tâm sự buồn và nhớ mãi câu người ta nói với mẹ "mày chỉ có thể cho nó học tới lớp 5 rồi cũng phải nghỉ". Nhưng bạn có sức khỏe bình thường, ham học và đạt 28,5 điểm khối A00 (toán - lý - hóa), trúng tuyển ngành kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đã từng có lúc bạn tự hỏi sao lại sinh ra trong hoàn cảnh ấy để rồi chính Cương tự trấn an mình rằng không chọn được gia đình thì phải tìm cách thay đổi nghịch cảnh. Cương nhắn người mẹ ở quê trong giàn giụa nước mắt: "Con trai mẹ rất mạnh mẽ, sẽ luôn cố gắng vì con, vì gia đình. Dù khó đến đâu cũng phải vượt qua".

Hoàn cảnh của Trần Thị Hà Thu, tân sinh viên Trường đại học Tài chính - Ngân hàng, cũng không khá hơn là bao. Năm Thu 2 tuổi bố mất, mẹ đi bước nữa, bạn ở cùng ông bà nội từ đó. Rồi bà nội cũng ra đi khi bạn học lớp 9, chỉ còn lại ông nội là chỗ dựa đang ngày một già đi.

Đăng ký xét học bổng Tiếp sức đến trường Thu chưa dám nghĩ sẽ được nhận suất đặc biệt nên vội chụp ảnh gửi cô ruột báo cho ông nội vui.

"Nhiều tấm gương hiếu học, giàu ý chí, nghị lực vươn lên tại lễ trao càng thôi thúc tôi phải cố gắng, mạnh mẽ hơn để vượt qua nghịch cảnh, có công việc ổn định mong báo đáp công ơn của nội", Thu chia sẻ.

Một số hình ảnh trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 130 tân sinh viên 10 tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ tại tỉnh Hưng Yên ngày 11-10:

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn