Nhảy đến nội dung
 

Tuổi thơ ăn cơm độn sắn, ngủ ổ rơm, 9 chị em tự hào lấy được chồng 'giá trị'

Dù ở gần hay xa, mỗi khi nhà vợ có công việc, 9 chàng rể đều có mặt, mỗi người một tay cùng chung sức lo liệu. Điều này khiến 9 chị em gái rất đỗi tự hào.

Ngủ ổ rơm, ăn cơm độn sắn...

Gần đây, hình ảnh bà mẹ Hà Tĩnh chụp cùng 9 cô con gái và 1 nàng dâu được các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ rộng rãi.

Trong ảnh, bà mẹ nở nụ cười hiền hậu, bên cạnh là 9 con gái, 1 con dâu với gương mặt rạng rỡ, sáng bừng, tạo nên khoảnh khắc đầm ấm và hạnh phúc.

Người mẹ trong bức hình là bà Nguyễn Thị Trường (82 tuổi, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh). Bà sinh được 11 người con (2 trai, 9 gái) nhưng người con trai cả đã mất vào năm 18 tuổi. Con trai thứ hai của bà Trường hiện 58 tuổi, con gái út 40 tuổi.

Chị Mai Thị Nguyệt (SN 1983, Hà Tĩnh) luôn tự hào về gia đình mình, đông con nhưng đầm ấm. Là con áp út trong nhà, chị cảm nhận rõ được tình yêu thương, sự bao bọc của bố mẹ và các anh chị em. 

Chị Nguyệt kể, trước đây mẹ chị làm nông, bố chị làm nhân viên y tế của xã. Ngoài những lúc làm việc ở xã, bố chị cũng ra đồng cấy lúa, trồng rau, lên rừng đốn củi... Hễ việc gì kiếm ra tiền, dù vất vả đến mấy bố mẹ chị cũng gắng làm để nuôi con.

Thương bố mẹ lam lũ, anh em chị Nguyệt sớm tự lập. Năm tháng tuổi thơ, anh/chị lớn chăm em nhỏ, phụ bố mẹ làm việc nhà, việc đồng áng. Khi lớn hơn, mỗi người tự tìm cho mình một công việc riêng để kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi em. 

Tuổi thơ khốn khó đã trở thành ký ức khó quên của chị Nguyệt. Trong căn nhà cấp 4, bố mẹ chị và 10 người con cùng sinh hoạt, chia nhau từng chỗ nằm, chỗ học tập.

“Có những mùa đông rét buốt, anh em tôi chui vào ổ rơm nằm cho ấm. Thời đó làm gì có phòng riêng, mấy chị em cùng học bài, cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ, chật chội mà vui. Sau này, từng người đi lấy chồng, căn nhà dần rộng rãi hơn”, chị tâm sự.

Chị nhớ mãi những bữa cơm độn sắn mà sắn nhiều hơn cơm của nhà mình. Nhà đông con, nồi cơm thuộc hàng cỡ đại. Bạn bè bố chị đến chơi thường đùa: “Nhà này phải sắm cái dây và đòn gánh để hai người cùng khiêng nồi cơm cho đỡ nặng”.

Bố chị đặc biệt đóng một chiếc bàn tròn, kèm theo 10 chiếc ghế gỗ cho 10 đứa con. Những khi nhìn các con ngồi quây quần bên chiếc bàn, ở giữa là rổ khoai lang luộc, bố chị đều nở nụ cười hiền.

Hết lòng báo hiếu mẹ già

Trong 10 anh em của chị Nguyệt, có 2 người vào đại học, 2 người học hết cấp ba, những người còn lại phải dở dang học hành, kiếm việc làm thêm phụ giúp bố mẹ.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, 10 anh em đều nỗ lực phấn đấu để thoát nghèo. Hiện tại, mọi người đều có công việc ổn định, người làm giáo viên, người kinh doanh, người làm xay xát lúa...

Anh em chị Nguyệt đều đã lập gia đình, trong đó có 3 chị gái sống và làm việc ở xa, những người còn lại đều sống gần mẹ. Mẹ chị có 49 cháu và 14 chắt nội, ngoại. 

Bố chị Nguyệt qua đời năm 2018, hiện mẹ chị sống một mình trong căn nhà xưa, những người con ở gần thay phiên nhau đến ngủ cùng và chăm sóc.

“Mẹ tôi còn khỏe, hiện vẫn cuốc đất, trồng rau, tự túc sinh hoạt cá nhân nên không muốn ở cùng người con nào. Anh em chúng tôi ở gần, vẫn thường xuyên sang nhà với mẹ”, chị Nguyệt kể.

Chăm lo cho mẹ từ miếng cơm, manh áo là cách anh em chị Nguyệt báo hiếu mẹ lúc về già. Người biếu mẹ con cá, người đem sang cân thịt, người đưa mẹ mớ rau... Ở tuổi 82, mẹ chị Nguyệt không phải thiếu thốn thứ gì.

Căn nhà mẹ ở, 10 anh em chị cũng cùng nhau đóng góp sang sửa nhiều lần, giờ đây kiên cố và đầy đủ tiện nghi.

Nhắc đến 9 chàng rể và 1 nàng dâu của gia đình, chị Nguyệt chỉ nói một từ “tuyệt vời”. Trong mắt chị, chị dâu là người đảm đang, hiền lành, hết mực hiếu thảo với mẹ chồng, luôn sống chan hòa với chị em nhà chồng.

“Ở gần mẹ, hễ nấu được miếng ngon hay bát canh nóng hổi, chị đều đem sang cho mẹ. Những lúc trái gió trở trời, chị chăm sóc mẹ chu đáo”, chị Nguyệt kể.

Nàng dâu duy nhất cũng sinh 10 người con. Chỉ riêng việc sinh cho dòng họ bên nội 10 người cháu, chị đã thấy chị dâu... quá tuyệt vời.

9 chàng rể cũng hiếu thảo không kém. Dù ở gần hay xa, mỗi khi nhà vợ có công việc, 9 chàng rể đều có mặt, mỗi người một tay cùng chung sức lo liệu. 

“Cuộc sống cũng có lúc mâu thuẫn nhưng mọi chuyện đều được mấy anh em giải quyết nhẹ nhàng. 10 anh chị em nhà tôi luôn yêu thương, đùm bọc nhau. Nhiều khi, 9 chị em gái ngồi với nhau tâm sự ‘nhờ phúc bố mẹ, 9 chị em ta ai cũng lấy được người chồng giá trị’”, chị Nguyệt kể.

Còn mẹ chị luôn tự hào khi từ đôi bàn tay chai sần, từ căn nhà cấp 4 nhỏ bé đã nuôi được 10 người con khôn lớn, trưởng thành. Giờ đây, ngôi nhà đó trở thành nơi chan chứa kỷ niệm, là lối về thân thuộc cho con cháu đoàn viên.

Ảnh: NVCC

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn