Nguyễn Thị Trúc Ly, tân sinh viên Trường đại học An Giang, sinh ra trong gia đình có 3 anh em. Người mẹ không may mắc bệnh rối loạn thần kinh mất khả năng lao động. Anh trai 25 tuổi và em gái 13 tuổi đều mắc bệnh giống mẹ.
Đứa trẻ 'bình thường duy nhất', chăm sóc 3 người thân bệnh thần kinh
Một ngày đầu tháng 10, chúng tôi tìm đến nhà Trúc Ly (ấp Bình Phú Quới, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Cô sinh viên tự đặt cho mình nickname "Vui Vẻ" gửi định vị mạng xã hội cho chúng tôi tìm đường.
Qua khỏi trung tâm Lấp Vò, đến cầu Lấp Vò rồi rẽ vào rạch Lấp Vò Bàu Bùng khoảng 3km, cô sinh viên dáng người nhỏ nhắn ngồi ven đường đón đợi.
Khi chúng tôi đến, ông Nguyễn Chí Sĩ (65 tuổi, bác hai của Trúc Ly) cho hay cha của Trúc Ly lỡ chuyến xịt thuốc mướn ở đồng xa chưa về kịp.
"Cháu Ly là đứa trẻ ngoan, học giỏi. Thấy cháu vào đại học, tôi rất vui mừng. Tôi động viên cháu ráng đi học, ở nhà có gì tôi sẽ trông coi tiếp hai đứa kia" - ông Sĩ nói.
Trúc Ly là đứa trẻ duy nhất may mắn trong gia đình được lớn lên bình thường.
Mỗi ngày cha đều đi làm từ rất sớm, còn Ly ở nhà dọn dẹp hết một lượt rồi đi học. Mẹ Ly năm nay 41 tuổi, nhưng nhìn già hơn tuổi thật do những năm tháng hao mòn chống chọi với bệnh tật. Giờ đây được uống thuốc đều đặn, căn bệnh của bà đã được khống chế, tinh thần đã ổn hơn nhiều.
Trúc Ly kể trước đây mẹ đi làm công nhân, sau đó bà bị nhức đầu, bệnh ngày một nhiều khiến bà mất khả năng lao động. Thời gian gần đây sức khỏe mẹ đã ổn hơn, có thể lãnh hạt điều về nhà gọt kiếm tiền công 5.000 đồng/kg.
"Chăm sóc em gái thì vất vả hơn, do em không tự chủ được vệ sinh cá nhân. Cùng với đó, em hay đòi ăn cơm trái buổi. Còn anh trai thì mình chỉ cắt móng tay thường xuyên, để ý việc đi tới đi lui, tránh tình trạng đi lạc phải nhờ công an xã tìm giúp như đợt vừa rồi", Trúc Ly nói.
Trúc Ly là tên do ông nội đặt cho cô, với ý nghĩa bông hoa trúc xinh đẹp và kiên cường. Những năm qua, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chật vật, cái đói đeo bám đến trường, cô nữ sinh vẫn nỗ lực không ngừng để theo đuổi con chữ.
Mỗi tuần đi học, được cha cho 100.000 đồng nhưng Ly chỉ xài những khoản thật cần thiết và thường xuyên nhịn đói đi học để dành tiền tiết kiệm.
"Hiện gia đình khó khăn, cha phải lo tất cả từ chi phí thuốc men của mẹ, anh trai và em gái nên mình không có điều kiện chuẩn bị đầy đủ khi nhập học tại Trường đại học An Giang", Trúc Ly nói.
Nhịn đói đến trường, là học sinh giỏi tỉnh, đậu Trường đại học An Giang
Căn nhà tường cấp 4 do ông bà nội Trúc Ly để lại giờ là mái ấm của gia đình 5 thành viên. Món đồ giá trị nhất trong nhà có lẽ là cái bếp gas để nấu ăn và cái tivi đời cũ phải tiếp sóng bằng ăng teng. Góc học tập của Trúc Ly được trưng dụng từ cái tủ kiếng cũ, cánh cửa đã sứt rơi mất, giờ còn treo mấy cái áo để dành cho cha đi đám tiệc.
"Mẹ, anh trai và em gái đều mắc bệnh tâm thần mình sớm hiểu rằng phải tự nỗ lực để vừa học tập vừa góp phần kiếm sống. Ngoài giờ học, mình tranh thủ phụ cha việc nhà, chăm sóc anh trai và em gái; nhận thêm các công việc vặt như phụ bán hàng, làm thuê theo giờ để có thêm một ít tiền mua sách vở", Trúc Ly nói.
Có những lúc Ly mệt mỏi, áp lực xoay quanh tiền bạc hằng ngày, cô muốn bỏ cuộc, nhưng rồi cũng kiên trì vượt qua kỳ thi tốt nghiệp.
Không có điều kiện học thêm các môn khoa học tự nhiên để nâng cao kiến thức, Trúc Ly đã nỗ lực vượt qua bằng cách tự xây dựng kế hoạch học tập, dành nhiều thời gian tự học, tìm tài liệu trên mạng và nhờ thầy cô và bạn bè giúp đỡ. Nhờ đó cô đã đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử và đậu đại học sau khi vượt qua kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM.
Có kết quả đậu đại học, Trúc Ly không dám vui mừng, chỉ lặng lẽ xin cha cho nghỉ học để đi TP.HCM làm công nhân. Ông Nguyễn Tấn Toàn - cha của Trúc Ly - động viên con gái phải tiếp tục học, ông sẽ đi vay mượn tiền để lo học phí.
"Tôi khóc rất nhiều. Sau đó tôi quyết tâm sẽ đi học, vì nếu đi làm công nhân thì cũng chỉ làm việc chân tay. Chỉ có đi học là cơ hội giúp mình thoát nghèo và có điều kiện chăm sóc cho người thân", Trúc Ly nói.
Học phí học kỳ đầu tiên khoảng 7 triệu đồng vẫn chưa đóng, nhà trường đã cho gia hạn đến 23-10. Dự tính giữa tháng 10 được giải ngân vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội thì Trúc Ly sẽ có tiền đóng học phí.















