
"Ban đầu, tôi chỉ đặt mục tiêu giữ sức và bám theo các đàn chị elite. Nên tôi thật sự bất ngờ khi mình về nhì", Trà Giang nói với VnExpress sáng 22/9.
Trong gần 20 km đầu, runner Hà Tĩnh vượt qua một số elite, nhưng rồi bị họ vượt lại. Đến mốc 20 km, cô gặp một VĐV người Pháp, chạy cùng một đoạn leo dốc, rồi vượt luôn người này.
"Phải đến trạm Topas ở km thứ 26, tôi mới biết mình đang là top 2. Từ đó, tôi cố gắng để duy trì tốc độ và thứ hạng. Thật may mắn và hạnh phúc khi có được kết quả này", Trà Giang cho biết thêm.
Nguồn VnExpress:
https://vnexpress.net/tra-giang-duoc-si-be-nho-chinh-phuc-moi-neo-duong-4941982.html