Nhảy đến nội dung
 

Tôi bị vợ giận vì lén chu cấp cho gia đình mình

Tôi 36 tuổi, kết hôn được tám năm, có hai con nhỏ, vợ chồng đều làm công ăn lương, thu nhập tạm ổn. Nhìn bên ngoài, chúng tôi khá yên ổn, không thiếu thốn gì, đôi lúc còn được mọi người khen là vợ chồng biết lo làm ăn, giỏi vun vén. Thực ra, từ ngày cưới nhau đến giờ, vợ tôi là người quản lý tiền bạc chính. Cô ấy cẩn thận, chi tiêu hợp lý, luôn có kế hoạch cho từng khoản, kể cả học phí của con, tiết kiệm, bảo hiểm. Tôi tin vợ nên phần lớn lương thưởng hàng tháng đều đưa cho cô ấy giữ, chỉ giữ lại chút đỉnh chi tiêu cá nhân và mời bạn bè cà phê.

Thế nhưng, khoảng hai năm nay, gia đình bên tôi gặp nhiều chuyện. Ba mẹ tôi đã già, bệnh tật liên miên, viện phí không hề nhỏ. Em trai tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần, rồi vợ nó bỏ đi. Tôi là anh cả, lại là người duy nhất có chút khả năng, không giúp thì nhìn họ sống sao nổi. Ban đầu, tôi nói với vợ, cô ấy cũng trích một khoản đưa về cho ông bà, nhưng số tiền không đáng là bao. Tôi thì hiểu, vợ muốn tập trung cho gia đình nhỏ của mình, phòng khi con cái đau ốm, học hành.

Vậy nên, những lần sau, tôi tự xoay xở. Tôi lén lấy một phần tiền thưởng Tết, tiền làm thêm, có lúc vay bạn bè, gửi về cho ba mẹ hoặc em trai trả bớt nợ. Lần ít thì vài triệu, lần nhiều đến vài chục triệu. Ban đầu tôi nghĩ chỉ giúp một hai lần, nhưng rồi họ cứ khó khăn mãi, tôi cũng không nỡ quay lưng.

Tuần trước, vợ phát hiện. Cô ấy vô tình thấy tin nhắn chuyển khoản trong điện thoại tôi. Chúng tôi cãi nhau lớn. Vợ giận dữ nói tôi không tôn trọng cô ấy, giấu giếm, phản bội lòng tin của vợ. Cô ấy trách tôi "đội" gia đình lớn lên trên đầu, coi gia đình nhỏ như không tồn tại. Tôi cũng bực bội, bảo cô ấy không hiểu đạo lý, chẳng lẽ để cha mẹ, em trai lâm vào đường cùng mà ngồi nhìn?

Mấy hôm nay, không khí gia đình căng thẳng. Vợ vẫn nấu cơm, lo cho con, nhưng không nói với tôi một lời nào. Cô ấy ngủ riêng, bỏ mặc tôi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi thấy mệt mỏi, bế tắc. Tôi hiểu, là vợ chồng, chuyện tiền bạc nên minh bạch, đồng thuận. Nhưng tôi cũng nghĩ mình làm vậy là để giữ trọn chữ hiếu, không muốn cha mẹ, em trai khổ sở. Tôi chỉ muốn vợ hiểu và thông cảm, chứ không phải nghi ngờ, trách móc. Nếu gia đình vợ khó khăn, cần giúp đỡ, chắc chắn tôi sẽ sẵn lòng, dù sao đó cũng là người thân của vợ mình. Có phải tôi đã quá sai khi tự quyết định, giấu giếm như thế? Tôi phải làm sao để vợ hiểu? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Mạnh Đức

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn