Cơn lũ lịch sử nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà ở nhiều xã thuộc tỉnh Lạng Sơn được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Trong đêm, lũ cuồn cuộn đổ về như thác, người dân trèo lên mái nhà, tháo chạy lên vách núi đá chờ cứu.
Đến sáng nay 9-10 nước lũ ở các xã Vân Nham, Hữu Lũng, Yên Bình... thuộc tỉnh Lạng Sơn bắt đầu rút nhưng chậm. Có những ngôi làng vẫn bị cô lập hoàn toàn, hàng trăm nóc nhà ở thôn Tân Nhiên (xã Vân Nham) nước lũ ngập gần lút mái.
Hai hôm trước, đập thủy điện Bắc Khê 1 vỡ, nước tràn về cùng với trời mưa lớn mấy ngày trước khiến lũ dâng nhanh, làm xã Bắc Khê cách đó khoảng 10km bị ngập lụt nặng nề, có nơi nước cao 2-3m.
Mưa lũ đã làm hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng, một số nhà đổ sập, gần 3.000 hộ bị ngập úng từ 30cm đến 2m và cô lập.
Đến sáng 9-10 nhiều nơi vẫn trong tình trạng giao thông chia cắt, bệnh viện cũng bị nước tràn vào, dâng lên đến nửa tầng một. Đời sống của hàng ngàn hộ dân bị đảo lộn, gặp muôn vàn khó khăn.
Hôm qua có bốn chuyến trực thăng của Trung đoàn 916, Quân chủng Phòng không Không quân cất cánh từ Hà Nội chuyển gần 9 tấn hàng tới các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng và Tuấn Sơn, nơi đang có hàng nghìn hộ dân bị nước lũ bao vây.
Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cũng đã đi kiểm tra và động viên bà con cùng các lực lượng phòng chống mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 gây ra tại tỉnh Lạng Sơn.
Theo thông tin dự báo thời tiết ngày 8-10, khu vực vùng thượng lưu, lũ trên sông Trung ở trạm Hữu Lũng, Lạng Sơn đã đạt đỉnh vào đầu giờ chiều và đang xuống rất chậm.
Dự báo đến sáng nay mực nước vẫn vượt mức lũ lịch sử năm 1986 hơn 1m và cao trên báo động 3 khoảng 4,7m. Tình trạng ngập lụt cải thiện rất chậm, ít nhất phải 2 - 3 ngày nữa nước ngập mới rút nhanh.
Người dân ở huyện Hữu Lũng (cũ) từng hai lần chạy lũ lịch sử vào năm 1971 và 1986, nước cũng nhấn chìm nhiều mái nhà. Nhưng theo ông bà đã trên 70 tuổi, cơn lũ cuồn cuộn đổ về đêm 7-10 còn lớn hơn thế, nước dâng nhanh và cao, gần như toàn bộ nhà dân trong thôn Tân Nhiên, xã Vân Nham đều ngập, nước dâng lên gần lút cột điện, ngập cả cổng làng.