Tiền đẻ ra tiền, ngồi chơi cũng kiếm gần 80 triệu/tháng: Cô gái chia sẻ 1 điều khiến tất cả ngỡ ngàng

Hóa ra đây là những lời “từ tận đáy lòng” của một người có mức thu nhập đáng mơ ước.
Đường Dĩnh (sinh năm 1993) là cô gái hiện đang sinh sống ở quận Thiên Hà, tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Lớn lên trong gia đình có phần nghèo khó, không có điều kiện học cao và chỉ tốt nghiệp một trường đại học “làng nhàng”, nhưng hành trình mà Đường Dĩnh gây dựng sự nghiệp sau 6 năm đi làm lại là điều mà ngay cả những người tốt nghiệp Đại học top đầu, cũng chưa chắc đã làm được.
Đổi đời vì biết cách làm “tiền đẻ ra tiền”, ngồi chơi cũng kiếm 79 triệu/tháng
Năm 29 tuổi, sau gần 6 năm đi làm trong lĩnh vực marketing, Đường Dĩnh quyết định chủ động nghỉ việc. Giống như phần lớn dân văn phòng sống ở Quảng Châu, Đường Dĩnh cảm thấy quá mệt mỏi với việc phải chạy theo deadline mỗi ngày. Nó giống như một cuộc đua không có hồi kết, chỉ đến khi bản thân đã rệu rã đến mức phải trốn vào WC khóc thầm, Đường Dĩnh mới nhận ra mình phải sống khác.
Cô quyết định nghỉ việc trong 1 ngày, bàn giao công việc trong 1 tháng. Suốt khoảng thời gian đó, Đường Dĩnh đau đáu với câu hỏi: “Nghỉ xong rồi thì làm gì?”.
Nếu tiếp tục rải CV để tìm 1 công việc văn phòng, suy cho cùng vẫn chỉ là chuyển dịch sự mệt mỏi từ nơi này sang nơi khác. Thế nên Đường Dĩnh đưa ra một quyết định táo bạo hơn: Dứt khoát rời xa đời sống “9 to 5”.
“Nhưng nếu không đi làm văn phòng, làm sao kiếm được tiền để sống?” là câu hỏi tiếp theo mà Đường Dĩnh phải tự đi tìm lời giải đáp.
Trong một lần tình cờ đọc được bài chia sẻ của người dùng Xiaohongshu về mô hình cho thuê homestay, Đường Dĩnh bắt đầu nhen nhóm ý tưởng. Dù không có nhà riêng nhưng cô hoàn toàn có thể làm trung gian, nghĩa là thuê nhà dài hạn rồi cho thuê lại theo ngày.
Đường Dĩnh dành khoảng 3 tuần để khảo sát các căn hộ nhỏ quanh khu vực ga tàu điện ngầm và so sánh giá thuê. Sau cùng, cô chốt một căn hộ 2 phòng ngủ với giá thuê 3.200 NDT/tháng (khoảng 11,6 triệu đồng). Cô tự tay sửa sang lại một vài thứ như thay rèm cửa, dán lại tường, mua thêm vài món đồ decor xinh xinh. Tổng chi phí đầu tư ban đầu bao gồm 3 tháng tiền thuê nhà và các chi phí khác, rơi vào khoảng gần 15.000 NDT (54,8 triệu đồng).
Nhờ có khả năng chụp ảnh và kỹ năng viết lách, cộng thêm tốc độ phản hồi khách hàng nên chỉ 1 tháng sau khi “khai trương dự án đầu đời”, Đường Dĩnh đã kín khách đặt phòng. Trừ chi phí cố định, mỗi tháng cô lời trung bình khoảng 6.000 NDT (20 triệu đồng) từ công việc cho thuê homestay. Đây không phải con số quá lớn, nhưng là nguồn thu thụ động đầu tiên mà Đường Dĩnh tạo ra được, mà chỉ tốn 1 tháng đầu tư sức lực chứ không cần “ngày ngày lao tâm khổ tứ”.
Thừa thắng xông lên, cô bắt đầu chia sẻ hành trình decor, cho thuê, mẹo chọn nhà,... lên tài khoản Xiaohongshu của mình. Ban đầu chỉ có vài chục lượt xem, nhưng dần dần, khi ảnh đẹp hơn và thông tin hữu ích hơn, lượng người theo dõi tăng lên đều đặn.
Cô bắt đầu nhận được lời mời hợp tác từ các nhãn hàng nhỏ, chủ yếu là đồ trang trí nội thất, dụng cụ dọn dẹp như máy hút bụi, máy lọc không khí,... Mỗi bài quảng cáo hợp tác với nhãn hàng, Đường Dĩnh kiếm được từ 1.000 - 2.000 NDT (3,4 - 6,8 triệu đồng). Trung bình mỗi tháng, cô nhận được 3-4 lời mời hợp tác quảng cáo như vậy nên thu nhập từ công việc này cũng khá ổn định, khoảng 6.000 - 8.000 NDT (20 - 28 triệu đồng).
Ngoài 2 nguồn thu nhập trên, Đường Dĩnh còn một khoản thu nhập khác đến từ việc góp vốn kinh doanh tiệm nail cùng một người bạn thân. Khoản đầu tư này mang về cho Đường Dĩnh khoảng 9.600 NDT/năm (32,4 triệu đồng), tương đương 800 NDT/tháng (2,7 triệu đồng).
Như vậy, dù không đi làm văn phòng, hàng tháng Đường Dĩnh với đều đặn thu về khoảng 22.800 NDT (79 triệu đồng). Trong vòng hơn 2 năm, cô đã ngỡ cuộc đời mình sang trang, từ nay về sau có thể thảnh thơi mà sống, nhưng…
Sai một ly, đi một dặm
Từ một người chẳng cần đi làm vẫn có tiền tiêu, hiện tại, Đường Dĩnh đang phải làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị gần nhà để kiếm từng đồng lẻ. Sau một quyết định sai lầm, cuộc sống đáng mơ ước với mức thu nhập gần 80 triệu đồng/tháng của cô, đã trôi vào dĩ vãng).
Đầu năm 2024, Đường Dĩnh có khoảng 50.000 NDT (183 triệu đồng) tiền nhàn rỗi. Cầm số tiền đó trong tay, cô chẳng thiết du lịch hay ăn chơi hưởng thụ, mà chỉ đau đáu nghĩ nên làm gì để có thêm 1 nguồn thu nhập thụ động khác nữa.
Thấy bạn bè xung quanh liên tục khoe lãi nhờ đầu tư cổ phiếu và tiền ảo, cô cũng bắt đầu tìm hiểu qua các kênh mạng xã hội và những group đầu tư trên WeChat. Chỉ sau một vài buổi zoom chia sẻ và đọc vài bài phân tích “nghe có vẻ hợp lý”, cô quyết định rót 30.000 NDT (khoảng 110 triệu đồng) vào một đồng coin mới được quảng bá rầm rộ là “cơ hội đổi đời”.
Lúc đầu, giá coin tăng mạnh, Đường Dĩnh đương nhiên rất mừng. Cô rút bớt doanh thu từ tiền cho thuê homestay hàng tháng để dồn vào thị trường tiền ảo. Nhưng chỉ sau 1 đêm, thị trường sập, khoản đầu tư của cô đã bốc hơi hơn một nửa chỉ sau vài ngày.
Hoảng loạn, Đường Dĩnh bắt đầu mắc sai lầm tiếp theo: Dồn thêm tiền vào với hy vọng sẽ gỡ gạc lại được. Cô rút gần hết tiền tiết kiệm, vay nóng thêm một khoản từ bạn bè, thậm chí tạm ngưng dự định cải tạo lại homestay vì thiếu vốn xoay vòng, tất cả chỉ để cứu khoản đầu tư đang lỗ nặng.
Nhưng thị trường không có chỗ cho cảm xúc. Giá coin tiếp tục giảm mạnh, toàn bộ số vốn mà Đường Dĩnh “đổ thêm vào” cũng mất trắng chỉ sau một tuần.
Từ đó, tất cả đổ bể. Không còn đủ tiền để thuê nhà làm homestay, Đường Dĩnh buộc phải trả lại căn hộ, đồng nghĩa với việc mất đi một nguồn thu nhập thụ động đang ổn định. Các nhãn hàng từng hợp tác cũng dần ngừng gửi sản phẩm khi thấy tài khoản của cô không còn cập nhật nội dung thường xuyên.
Khoản thu nhập duy nhất còn lại chính là từ tiền góp vốn đầu tư tiệm nail, tuy nhiên, tiền cổ tức chỉ được chia 2 lần/năm. Chẳng còn cách nào khác, Đường Dĩnh đành phải xin đi làm nhân viên bán hàng trong siêu thị với mức lương 3.500 NDT/tháng (12 triệu đồng), để trang trải cuộc sống. Trước đó, cô cũng thử rải CV với mong muốn quay trở lại làm một dân văn phòng, nhưng thị trường việc làm vốn đang khó khăn, người đã có khoảng trống 2 năm trong CV như Đường Dĩnh, dường như không có khả năng cạnh tranh với các ứng viên khác.
“Không nghĩ có ngày mình quay lại cảnh phải tính từng đồng trước khi mua ly trà sữa, nhưng đó là cái giá tôi phải trả cho sự tự tin một cách mù quáng của bản thân” - Đường Dĩnh viết.
Hiện tại, cô đang bắt đầu lại từ con số 0. Mỗi tháng, Đường Dĩnh trích ra một phần nhỏ để gửi tiết kiệm và học lại kiến thức tài chính một cách nghiêm túc. Tài khoản Xiaohongshu của cô vẫn hoạt động, nhưng với một màu sắc khác: Chia sẻ hành trình “làm lại từ đầu” thay vì cuộc sống có phần lý tưởng, như mơ trước đây.
“Tôi nhận ra một điều: Tự do tài chính không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là mình có thể giữ được bao nhiêu và giữ được trong bao lâu” - Đường Dĩnh chia sẻ.