Thủ thành Donnarumma ám chỉ có người ‘đuổi’ mình ra khỏi PSG

Rạng sáng 13-8, thủ thành Gianluigi Donnarumma xác nhận chia tay Paris Saint-German. Đáng chú ý, thủ thành người Ý ngầm ám chỉ rằng việc anh ra đi là do ý muốn của một cá nhân trong nội bộ.
Sau khi bị HLV Luis Enrique thẳng tay loại khỏi danh sách Siêu cúp châu Âu, thủ thành Gianluigi Donnarumma đã đăng tải thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Theo đó, Donnarumma ám chỉ đã có người tác động khiến anh phải rời PSG.
"Từ ngày đầu tiên đến Paris, tôi đã cống hiến hết mình để bảo vệ khung thành của đội bóng. Thế nhưng ai đó đã quyết định tôi không còn được đóng góp. Tôi thực sự thất vọng và chán nản", Donnarumma viết.
Hiện tại, bến đỗ tiếp theo vẫn chưa được thủ thành này tiết lộ. Tuy nhiên, trong những dòng tâm sự cuối cùng, Donnarumma bày tỏ khao khát được một lần nữa nhìn vào mắt người hâm mộ tại Parc des Princes để nói lời tạm biệt. Đồng thời tri ân các đồng đội - những người anh coi là gia đình thứ hai.
"Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được nhìn thẳng vào mắt những người hâm mộ tại sân Parc des Princes một lần nữa để nói lời chia tay một cách trọn vẹn" - thủ thành 26 tuổi viết.
Những lời này được đăng tải không lâu sau khi HLV Luis Enrique công khai khẳng định đây là "quyết định 100% cá nhân" của ông. Điều này nhằm "tìm kiếm một mẫu thủ môn mới" và được ban lãnh đạo CLB hoàn toàn ủng hộ. Việc PSG chi ra 55 triệu euro để chiêu mộ Lucas Chevalier được xem là dấu chấm hết cho tương lai của Donnarumma, đặc biệt sau khi đàm phán gia hạn hợp đồng với anh đổ vỡ.
Ngoài ra, người đại diện của thủ thành người Ý - Enzo Raiola cũng đã công khai chỉ trích dữ dội PSG. Enzo Raiola cáo buộc CLB không hề tôn trọng sau 4 năm cống hiến của thân chủ. Ông tiết lộ Donnarumma đã sẵn sàng giảm lương, nhưng các điều khoản bị thay đổi vào phút chót.
Bất chấp xích mích giữa ban lãnh đạo và Donnarumma, anh vẫn nhận được sự tôn trọng tối đa với những gì đã cống hiến cho PSG bởi các cầu thủ trong đội.
Đội trưởng Marquinhos đã dành sự tôn trọng cho Donnarumma khi nói rằng: "Điều này luôn khó khăn. Tôi đã ở đây 12, 13 năm và đã chứng kiến những cầu thủ khác trải qua điều tương tự", hậu vệ người Brazil chia sẻ.
"Cuộc sống là vậy và bóng đá cũng là vậy. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ ra đi. Tôi hy vọng đó sẽ là trong những điều kiện tốt nhất có thể. Nhưng cầu thủ đến rồi đi, còn câu lạc bộ, người hâm mộ và lịch sử thì vẫn còn mãi.
Chúng tôi không biết cậu ấy sẽ ra đi hay ở lại. Nếu cậu ấy ở lại, tất nhiên chúng tôi sẽ chào đón cậu ấy với vòng tay rộng mở. Bởi vì những gì cậu ấy đã làm ở mùa giải trước thật phi thường.
Nhờ có cậu ấy mà chúng tôi đã vào đến chung kết và giành được danh hiệu vô địch. Nhưng nếu cậu ấy phải ra đi, chúng tôi sẽ gửi lời cảm ơn đến cậu ấy".