Thợ sửa xe U.80 hơn 15 năm miệt mài làm đẹp đường quê miền Tây

Hơn 15 năm miệt mài quét rác, trồng hoa, tưới cây dọc đường làng, cụ Trương Văn Hồng (Bảy Hồng, 75 tuổi, xã Nhơn Ái, TP.Cần Thơ) đã biến công việc giản dị thành hành động đẹp, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp và lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng.
Những con đường quê xanh mát, rợp bóng cây và rực rỡ sắc hoa ở xã Nhơn Ái, TP.Cần Thơ - ít ai biết rằng, đã được chăm chút từng ngày bởi đôi tay cần mẫn của cụ Trương Văn Hồng, 75 tuổi, người dân vẫn thân thương gọi là cụ Bảy Hồng.
Hơn 15 năm qua, cụ vừa gắn bó với nghề sửa xe đạp, xe máy, vừa âm thầm dành trọn tâm huyết để làm đẹp quê hương, giữ cho đường làng ngõ xóm luôn xanh - sạch - đẹp.
Xuất thân trong gia đình nghèo khó, thuở trẻ cụ Bảy Hồng từng làm công nhân nhà máy xay xát lúa gạo suốt 30 năm. Khi lập gia đình, nghề này giúp cụ nuôi bảy người con khôn lớn. Về sau, cụ chuyển sang nghề sửa xe – và cũng từ đó, những ống sắt, bánh xe, thùng phi quen thuộc đã gợi nên trong cụ những ý tưởng sáng tạo để góp sức cho làng quê.
Tận dụng vật liệu cũ, cụ chế tạo chiếc xe gắn thùng phi chứa nước để tưới cây dọc đường làng, thay cho việc gánh từng thùng nặng nhọc. Chưa dừng lại ở đó, cụ còn sáng chế thêm một chiếc xe đạp phun thuốc, giúp bà con dễ dàng phòng trừ sâu bệnh cho hàng cây xanh ven đường.
Công việc của cụ bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng. Hành trang quen thuộc là chổi dừa, sọt rác, kéo, nón lá và khẩu trang. Vừa đi bộ tập thể dục, cụ vừa quét rác, nhổ cỏ, cắt tỉa cây xanh dọc tuyến đường dân sinh dài gần 3 km. Lá khô, chai nhựa, túi nilon đều được cụ phân loại kỹ lưỡng để xử lý thân thiện với môi trường. Những khoảng đất trống, cụ lại trồng thêm hoa, khiến con đường quê ngày càng khang trang, rực rỡ sắc màu.
Kinh phí phân bón, thuốc chăm cây được chính quyền địa phương hỗ trợ, cụ chỉ góp công - nhưng là công sức của cả một tấm lòng. Người dân Nhơn Ái thường đáp lại bằng những cử chỉ giản dị: ly cà phê, ổ bánh quê, lời hỏi thăm mỗi sáng. Ai cũng quý mến người thợ già luôn tận tâm với quê hương.