Thiếu nữ ở Hà Nội bị yêu cầu quay cảnh khỏa thân để chứng minh không giấu ma túy

Tin lời kẻ giả danh công an, thiếu nữ 18 tuổi ở Hà Nội bắt đầu chuyển tiền, khai báo tài sản và bị dẫn dụ hành vi tự quay cảnh khỏa thân để chứng minh “không giấu ma túy”.
Ngày 25/7, trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội kịp thời giải cứu một nữ sinh bị thao túng tâm lý, ép quay clip khỏa thân để tống tiền.
Theo lời kể của Trung tá Huy, vào khoảng 16h ngày 23/7, ông D. (46 tuổi, trú tại phường Việt Hưng) bất ngờ nhận được tin nhắn Zalo từ tài khoản của con gái - cháu X. (sinh năm 2007). Tin nhắn yêu cầu chuyển ngay 300 triệu đồng, kèm đoạn clip con gái ông đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Thấy vậy, ông D. liền gọi cho con nhưng bên kia lại là giọng một người đàn ông lạ. Ngay sau đó, ông yêu cầu cho gặp con gái. Khi ông nghe được giọng X. - nhỏ, đứt quãng, như bị ép buộc: “Con bị bắt cóc rồi” nên đến Công an phường Việt Hưng trình báo.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Việt Hưng nhanh chóng chỉ đạo các tổ trinh sát hình sự triển khai phương án giải cứu, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chưa đầy 2 tiếng, lực lượng công an đã tìm ra cháu X. và phát hiện nạn nhân đang ở một mình tại nhà nghỉ trên phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đưa X. về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.
Quay lại diễn biến ở nhà nghỉ, Trung tá Huy kể: “Vào khoảng 18h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện không hề có ai khác ngoài cháu X. trong căn phòng “giam lỏng”. Chủ nhà nghỉ cũng cho biết, cháu X. đi một mình, tự thuê phòng, không dấu hiệu cưỡng ép. Nhưng chính điều đó khiến các trinh sát thêm cảnh giác: kẻ đứng sau rõ ràng đang thao túng từ xa.
Lúc này, mọi thông tin được giữ tuyệt đối bí mật. Nếu đối tượng biết bị phát hiện, chỉ cần một cú click chuột, đoạn clip có thể bị tung lên mạng. Cuộc giải cứu cần im lặng, nhanh chóng và chính xác tuyệt đối”.
Khi cửa phòng bật mở, cháu X. trong tình trạng hoảng loạn. Không có ai bên trong. Nhưng điện thoại trên bàn vẫn sáng, ứng dụng Zoom vẫn đang kết nối. Màn hình là hình ảnh người đàn ông mặc sắc phục công an đánh lừa cháu X.
Khi đó, X. do bị thao túng tâm lý từ đầu đến cuối nên không tin chúng tôi là công an thật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và dẫn người thân đến cùng, nạn nhân mới biết mình đã bị dẫn dụ vào màn lừa đảo bắt cóc online”.
Theo lời Trung tá Huy, khi có mặt tại cơ quan công an, thiếu nữ 18 tuổi dần ổn định tinh thần và kể lại: “Hai ngày trước, X. nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an...
Người này nói rằng căn cước công dân của cháu đã bị “mua” để phục vụ đường dây rửa tiền liên quan đến các quan chức cấp cao. Họ yêu cầu cháu phối hợp làm rõ”, thiếu nữ 18 tuổi nhớ lại và kể.
Sau vài cuộc gọi gián đoạn, các đối tượng yêu cầu X. cung cấp tất cả thông tin đăng nhập các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo rồi xóa luôn các ứng dụng đó trên điện thoại, chỉ để lại phần mềm Zoom để chúng liên lạc. X. được kết nối với một người tự nhận là công an qua ứng dụng Zoom.
Trong cuộc gọi video trên Zoom, kẻ lừa đảo mặc sắc phục, đưa thẻ ngành qua camera, nói như công an thật và trình bày hồ sơ vụ án... Tin lời, X. bắt đầu chuyển tiền, khai báo tài sản và thậm chí bị dẫn dụ thực hiện: tự quay cảnh khỏa thân để chứng minh “không giấu ma túy”.
“Họ bảo cháu cởi hết đồ ra để kiểm tra xem có hình xăm hay đặc điểm nhận dạng của đối tượng phạm tội mà các chú ý đang truy tìm không”, X. bật khóc nức nở kể lại.
Khi được hỏi vì sao không kể chuyện này với người lớn mà tự tìm thuê nhà nghỉ theo lời bọn chúng, X. nói: “Cháu không muốn bố mẹ biết vì tưởng mình đã đủ lớn để tự giải quyết mọi chuyện”.
Vụ việc đang được Công an phường Việt Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự mở rộng điều tra, truy tìm đối tượng giả danh này.