Nhảy đến nội dung
 

Thầy Kim tận mắt chứng kiến U.23 Indonesia ngược dòng vào chung kết gặp U.23 Việt Nam

U.23 Indonesia dù bị dẫn trước nhưng đã thể hiện bản lĩnh trên loạt luân lưu cân não để giành chiến thắng 'nghẹt thở' trước U.23 Thái Lan, qua đó tiến vào chung kết gặp U.23 VN.

Trận bán kết thứ 2 giải U.23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tối qua (25.7) là màn so tài của 2 đội bóng được đánh giá ứng viên vô địch: U.23 Indonesia và U.23 Thái Lan. Cuộc chạm trán này cũng tái hiện trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2019, trận tranh HCV SEA Games 32 (tháng 5.2023 tại Campuchia) và bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2023. Trong cả 3 lần đối đầu kể trên, đội bóng xứ sở vạn đảo đều giành chiến thắng, lần lượt với tỷ số 2-1, 5-2 và 3-1. Lần này trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta), U.23 Indonesia vẫn là đội bóng được hưởng niềm vui. HLV Kim Sang-sik đã dự khán trận đấu này.

U.23 Indonesia thắng nghẹt thở

Với lợi thế sân nhà, U.23 Indonesia nhập cuộc đầy hưng phấn, đẩy cao đội hình ngay từ đầu để ép sân U.23 Thái Lan. Trong nửa đầu trận, khán giả có lẽ đã bất ngờ khi đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tỷ lệ cầm bóng (lên đến hơn 70%) và số đường chuyền của các cầu thủ Indonesia đều vượt trội so với U.23 Thái Lan. Phía ngược lại, đội khách chấp nhận chơi với tâm thế "cửa dưới". Trong hiệp 1, các cầu thủ của "voi chiến" thi đấu rình rập, chờ cơ hội ở những pha bóng tăng tốc bất ngờ và cố gắng tận dụng các tình huống cố định. U.23 Thái Lan có một vài tình huống uy hiếp khung thành đối phương, nhưng nhìn chung sự phản kháng từ đội bóng xứ sở chùa vàng là khá yếu ớt trước lối chơi đầy năng lượng của U.23 Indonesia. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV người Hà Lan Gerald Vanenburg dù chơi trên chân đối thủ, nhưng tính hiệu quả không thực sự cao. Những đường chuyền hay cú dứt điểm quyết định của các cầu thủ U.23 Indonesia tạo ra chưa đủ sắc sảo để khoan thủng hàng phòng ngự U.23 Thái Lan. Trong hơn 45 phút thi đấu đầu tiên, 2 pha bóng đáng chú ý nhất là 2 cú dứt điểm lần lượt đưa bóng đi dội cột dọc và chạm xà ngang, chia đều cho 2 đội.

Thế trận không khác là mấy khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp 2. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, U.23 Indonesia rốt cuộc đã chấp nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. U.23 Thái Lan vẫn trung thành với đấu pháp phòng ngự kín kẽ, phản công chớp nhoáng và "hái quả ngọt" trước. 

Ngôi sao Yotsakorn Burapha đã lên tiếng đúng lúc để tháo gỡ khó khăn cho "voi chiến". Vào lúc này, sự hoài nghi đổ dồn vào đối trọng phía bên kia chiến tuyến của Yotsakorn Burapha, đó là tiền đạo nhập tịch gốc Hà Lan Jens Raven (U.23 Indonesia). 

Jens Raven từng có màn ra mắt lung linh trong màu áo U.23 Indonesia khi ghi đến 6 bàn vào lưới đội yếu U.23 Brunei ở trận đấu đầu tiên của giải. Nhưng sau đó, chân sút sinh năm 2005 gần như đã mất hút… cho đến phút 84 của trận bán kết giữa U.23 Indonesia và U.23 Thái Lan. Chính Jens Raven đã đánh đầu ghi bàn thắng quý giá vào cuối trận để gỡ hòa 1-1, tạo bước ngoặt giúp U.23 Indonesia giành vé vào chung kết.

Sau 2 hiệp phụ, tỷ số vẫn là 1-1 và trận đấu bước vào loạt "đấu súng". Trên loạt luân lưu cân não, U.23 Indonesia cho thấy họ bản lĩnh và may mắn hơn khi giành chiến thắng 7-6 sau 8 lượt sút, qua đó tiến vào chung kết gặp U.23 VN vào ngày 29.7.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn