Quỹ Khởi sự từ tâm viết tiếp ‘Chuyện trăng non’ mùa 3 cho trẻ em yếu thế

Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên Kim Oanh Group) mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một mùa Trung thu ấm áp, tràn ngập tiếng cười và yêu thương.
Chị Lê Thị Hạnh (42 tuổi, ở phường Dĩ An, TP.HCM) cùng con gái nhỏ háo hức tham gia chương trình. Chồng chị Hạnh mất trong thời điểm dịch Covid - 19, một mình chị gồng gánh nuôi 2 con ăn học.
Chị Hạnh chia sẻ, hai con của chị thường xuyên được tham gia những hoạt động vui chơi, nhận quà vào các dịp lễ do Quỹ Khởi sự từ tâm tổ chức. Vào dịp lễ Trung thu năm nay, con gái chị được tham gia trang trí lồng đèn, xem kể chuyện, diễn kịch, múa lân, rước đèn và phá cỗ cùng các bạn.
“Tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi thấy con được vui chơi, được cười đùa như bao đứa trẻ khác. Những chương trình như thế này thật sự là nguồn động viên, tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”, chị bày tỏ.
Con gái của chị Hạnh, bé Trần Gia Hân (7 tuổi) vui vẻ khoe: “Con thích nhất là được rước đèn và xem múa lân. Con ước năm nào cũng có tết Trung thu vui như vậy”.
Dịp này, “Chuyện trăng non” mùa 3 còn mang đến không khí vui tươi tại Trường Giáo dưỡng số 4 (tỉnh Đồng Nai) cho các em là trẻ vị thành niên thuộc dự án Chắp cánh vươn xa.
Chương trình “Chuyện trăng non” đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần khẳng định sứ mệnh của Quỹ Khởi sự từ tâm trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và đồng hành cùng trẻ em yếu thế.