Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc, Tình người duyên ma 2025, Lọ lem chơi ngải đang là những phim ngoại nổi bật ngoài rạp, trong khi nhiều phim Việt như Cải mả, Trái tim què quặt... lại kém thu hút.
Tuần vừa qua có đợt phát hành phim vào ngày 7-11 với những cái tên đáng chú ý như Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc, Godzilla Minus One, Mộ đom đóm, Tình người duyên ma 2025, Quỷ tha ma bắt: Thai chiêu tài, Trái tim què quẹt và Lọ lem chơi ngải.
Phim quốc tế thống trị phòng vé
Dựa vào số liệu của The Box Office Vietnam, Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc (Predator: Badlands) dẫn đầu phòng vé dịp cuối tuần qua, thu 6,4 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp. Phim có khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày.
Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc lấy bối cảnh ở tương lai, tại một hành tinh hẻo lánh, một Predator non nớt - kẻ bị chính tộc của mình ruồng bỏ - tìm thấy một đồng minh không ngờ tới là Thia và bắt đầu hành trình sinh tử nhằm truy tìm kẻ thù tối thượng.
Phim do Dan Trachtenberg - đạo diễn của Prey chỉ đạo và nằm trong chuỗi thương hiệu Quái thú vô hình Predator.
Yếu tố khiến khán giả ấn tượng nhất sau khi xem phim là phần hình ảnh và kỹ xảo mãn nhãn. Không còn những khung cảnh rừng rậm hay đô thị quen thuộc, Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc hoàn toàn diễn ra trên hành tinh Genna - một thế giới khô cằn, hoang vu và đầy hiểm nguy.
Bầu trời tím rực rỡ, những cơn bão cát mịt mù cùng các sinh vật lai cơ khí khổng lồ... tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian vừa xa lạ vừa mê hoặc người xem.
Vị trí số 2 phòng vé là Tình người duyên ma 2025, thu 5,7 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp. Phim có khoảng 1.600 suất chiếu mỗi ngày.
Phim đưa khán giả trải qua loạt cung bậc cảm xúc ngọt ngào nhưng không kém phần hài hước với câu chuyện tình lãng mạn lấy cảm hứng từ hồn ma Mae Nak.
Xuyên không đến 200 năm sau, Nak bất ngờ được vào vai nữ chính trong chính phim về truyền thuyết của mình. Tình cờ thay, vai nam chính lại được thủ bởi Mak - lúc này đã là một nam diễn viên nổi tiếng toàn quốc. Ở đây, Nak phải chinh phục lại trái tim Mak trong vòng 30 ngày mà không được dùng đến ma lực, để có thể ở bên anh trọn đời trọn kiếp.
Ngay sau khi công chiếu tại quê nhà, Tình người duyên ma 2025 nhận về cơn mưa lời khen và nhanh chóng giữ vị trí quán quân phòng vé suốt hai tuần liên tiếp. Sau 3 tuần chiếu, phim vượt mốc doanh thu 50 triệu baht và bắt đầu sinh lời.
Đứng thứ 3 phòng vé là Lọ lem chơi ngải, thu 3,1 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp. Phim có khoảng 700 suất chiếu mỗi ngày.
Cốt truyện xoay quanh Yuli - cô gái mồ côi phải sống như người hầu trong gia đình của Ambar và mang danh "tiểu tam". Từ một người hiền lành và chân thành, Yuli dần biến thành kẻ độc ác và nuôi quyết tâm trả thù bằng cách tàn nhẫn nhất.
Tìm đến thầy pháp để nhờ yểm bùa hắc ám nhằm hủy hoại từng thành viên trong gia đình, Yuli bắt đầu thực hiện một nghi lễ ghê rợn: ghi tên những người bị nguyền rủa lên xác chết vừa qua đời.
Khi lần lượt từng người bị hãm hại, Yuli cũng phải gấp rút hoàn tất giao kèo với quỷ dữ trong một tuần, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp.














