Nhảy đến nội dung
 

Phương Oanh tái xuất màn ảnh VTV: "Anh Bình ước tôi lúc nào cũng dịu dàng”

(Dân trí) - Phương Oanh chia sẻ rằng, trở lại đóng phim với vai Mỹ Anh lần này, chồng cô - Shark Bình - "thích lắm" vì vợ dịu dàng hơn. Cô cho biết, anh nói: "Ước gì em lúc nào cũng dịu dàng như thế!”.

Từng ghi dấu với hình ảnh gai góc, mạnh mẽ trong Quỳnh búp bê hay Hương vị tình thân, sắp tới, Phương Oanh tái xuất màn ảnh với vai diễn hoàn toàn trái ngược - một người vợ, người mẹ dịu dàng trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Vai diễn này không chỉ đánh dấu sự trở lại với nghề sau khi lập gia đình và sinh con, mà còn là hành trình Phương Oanh tìm lại chính mình, giữa những thay đổi sâu sắc trong đời sống riêng.

“Mỹ Anh dịu dàng hơn tôi”

Điều gì khiến Phương Oanh tái xuất màn ảnh VTV với vai Mỹ Anh trong “Gió ngang khoảng trời xanh”. Nhân vật này có gì đặc biệt và giống với chị?

- Tôi luôn yêu nghề và chưa bao giờ tắt đam mê diễn xuất. Nhưng Gió ngang khoảng trời xanh đến đúng lúc - khi tôi đã sắp xếp được cuộc sống riêng và cảm thấy sẵn sàng.

Vai Mỹ Anh thực sự khiến tôi rung động. Đây là một “phép thử” để tôi khám phá lại bản thân trong hành trình làm nghề sau khi trở thành mẹ.

Tôi và Mỹ Anh có nhiều điểm tương đồng: Đều là người phụ nữ cầu toàn, hết lòng vì gia đình. Ôm đồm nhiều việc và việc gì cũng muốn tự tay giải quyết. Tôi thấy ở Mỹ Anh những điểm tương đồng rất lớn với chính mình, từ cách sống đến tư duy làm vợ, làm mẹ. Càng đóng, tôi càng thấy mình trong đó, đến mức đôi lúc phải tự hỏi: “Đây là Mỹ Anh hay là mình?”.

Song Mỹ Anh dịu dàng và bình tĩnh hơn tôi. Cô ấy như một tấm gương để tôi soi chiếu, học cách mềm mại, điềm đạm trước những biến cố trong đời sống.

Phương Oanh (trái) thu hút sự chú ý tại họp báo ra mắt phim. 

Từng ghi dấu ấn với các vai như Phương Nam hay Quỳnh Búp Bê, việc đảm nhận một vai hiền như Mỹ Anh có khiến chị áp lực?

- Rất áp lực. Nếu những vai trước thường bị cuốn vào biến cố bên ngoài thì Mỹ Anh sống nội tâm, đời thường, gần gũi với số đông phụ nữ.

Vai diễn này đòi hỏi chiều sâu cảm xúc lớn hơn. Khán giả có thể nhìn thấy chính mình trong nhân vật, nên tôi càng phải thể hiện sao cho chân thật và chạm được cảm xúc người xem.

Một áp lực nhỏ nữa là sau sinh tôi hay nói nhịu, và mỗi lần như thế bị phạt 50.000 đồng trên trường quay (cười). May mắn, tôi được làm việc với ê-kíp thân quen như Doãn Quốc Đam và Quỳnh Kool, nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Cảnh quay nào trong phim cho đến giờ khiến Phương Oanh ám ảnh nhất?

- Đó là cảnh con trai của Mỹ Anh bị bắt nạt. Ngay từ lúc đọc kịch bản, tôi đã run cả người khi nghĩ đến cảnh con mình đi học bị bắt nạt, cô lập. Là một người mẹ, tôi thấu hiểu cảm giác bất lực và đau đớn khi thấy con mình tổn thương.

Khi quay, cảm xúc dâng lên rất mạnh, khiến tôi kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Sau cảnh quay đó, tôi về nhà mà đầu vẫn nặng trĩu, luôn tự hỏi: “Nếu ở ngoài đời, mình sẽ làm gì trong hoàn cảnh ấy?”.

Chị có kỳ vọng gì cho những vai diễn sắp tới?

- Tôi không đặt nặng chuyện định hình hình ảnh. Tôi muốn thử thách bản thân ở nhiều màu sắc khác nhau. Nếu có vai gai góc, thách thức và tạo cảm hứng, tôi sẵn sàng dấn thân. Nhưng hiện tại, tôi hạnh phúc với Mỹ Anh - một vai diễn dịu dàng, sâu sắc, đến đúng thời điểm và giúp tôi soi lại chính mình.

Chồng xem đi xem lại “Quỳnh búp bê”

Chồng ủng hộ thế nào khi chị trở lại với phim ảnh?

- Anh là người hào hứng nhất khi tôi quyết định đóng phim trở lại. Anh thích xem phim tôi đóng, đặc biệt là Hương vị tình thânQuỳnh búp bê, đến mức hay mở các trích đoạn ra xem trong bữa cơm tối.

Anh nói rằng, lần trở lại này là dự án đầu tiên tôi làm khi có anh bên cạnh, nên cảm thấy rất đặc biệt. Mỗi ngày tôi kể anh nghe chuyện đoàn phim, kịch bản, lời thoại... khiến anh càng thêm hào hứng.

Trong suốt 2 tháng tôi quay phim, anh luôn chủ động sắp xếp thời gian để chăm sóc con, thậm chí điều chỉnh lịch làm việc để thuận theo lịch quay của tôi.

Có lần nghỉ giải lao, tôi mở camera thấy anh đang chơi cùng các con mà xúc động muốn khóc. Tôi biết ơn vì chồng luôn ủng hộ, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để tôi tiếp tục với đam mê.

Việc “sống và nhập tâm cùng nhân vật” có ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của Phương Oanh? Shark Bình phản ứng thế nào khi chị mang cả hình ảnh và tính cách của Mỹ Anh về nhà?

- Tôi nghĩ là có, nhưng theo hướng tích cực. Tôi hay trêu chồng: “Anh sướng nhé, lấy 1 cô mà được 5 -7 cô!”. Vì mỗi nhân vật tôi nhập vai đều mang đến một cá tính khác.

Trở lại đóng phim lần này với vai Mỹ Anh, anh Bình thích lắm vì tôi dịu dàng hơn khi được nhân vật "nhập" (cười).

Cứ mỗi lần tôi về nhà trong tạo hình đó, anh lại cười nói: “Ước gì em lúc nào cũng dịu dàng như thế!”. Phim chưa đóng nhưng anh ấy đã chia sẻ: "Bao giờ xem phim chắc buồn cười lắm nhỉ vì em ở ngoài đời khác Mỹ Anh lắm".

Anh là người ủng hộ tôi nhiều nhất. Anh đọc kịch bản cùng tôi, góp ý các lời thoại và thường xuyên trêu “câu này giống em hay nói nhỉ?”. Đó là sự thú vị của nghề diễn và cũng là điều khiến cuộc sống vợ chồng không nhàm chán.

Việc trở lại đóng phim ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống gia đình, đặc biệt là thời gian dành cho hai con nhỏ?

- Lịch quay hiện tại gần như không có ngày nghỉ cuối tuần. Dù phim đề tài gia đình nên không quá nặng, tôi thường về nhà lúc 6-7h tối, nhưng vẫn phải dậy từ 6h sáng khi các con còn ngủ.

Nhiều hôm về muộn, các bé đã ngủ, khiến tôi rất thương con và đôi lúc tự trách mình tham lam, vừa muốn chăm con, vừa không nỡ bỏ nghề.

Tôi nhớ có hôm đi quay về muộn, con bỗng dỗi không chịu ôm mẹ như mọi ngày. Lúc đó, tôi thương con lắm, cảm giác như mình đang đánh đổi một điều gì đó rất lớn.

Nhưng tôi xúc động khi thấy các con ngoan, dần thích nghi với việc mẹ đi làm. Điều này tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục đam mê, đồng thời tự hứa sẽ cân bằng để không bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá bên con.

Tôi bù đắp bằng thời gian chất lượng: Khi ở bên con, tôi toàn tâm toàn ý, không điện thoại, không công việc. Chỉ một ngày ở nhà với con, mọi mệt mỏi đều tan biến.

Chị có áp dụng phương pháp riêng trong việc nuôi dạy 2 bé sinh đôi?

- Thời gian đầu, tôi khá nguyên tắc, mọi thứ phải đúng giờ, đúng cách. Nhưng sau vài tháng làm mẹ, tôi điều chỉnh để cả hai bên - mẹ và con - đều dễ chịu hơn. Tôi chủ động cho các con tiếp xúc sớm với môi trường xung quanh: Ánh sáng, âm thanh, tiếng ồn... bởi tôi tin đó là một phần cần thiết trong quá trình phát triển tự nhiên.

Hiện tại, hai bé đang được làm quen với các hoạt động giáo dục sớm và vận động phù hợp với độ tuổi. Tôi lựa chọn phương pháp vừa có khuôn khổ, vừa linh hoạt, đủ nghiêm khắc để hình thành nề nếp, nhưng không quá cứng nhắc để các con có không gian phát triển theo cách của riêng mình.

Mỗi ngày nhìn các con lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi, tôi thấy mọi nỗ lực đều đáng giá. Và tôi rất vui khi được đồng hành, chia sẻ những kinh nghiệm này với những bà mẹ bận rộn giống mình.

“Tôi trân trọng sự bình yên”

Chị đối diện ra sao với những tin đồn vô căn cứ đến với mình?

- Trước đây, có thể tôi sẽ phản ứng ngay khi gặp tin đồn, nhưng bây giờ, tôi chọn tĩnh lặng để quan sát và xem mọi thứ sẽ đi đến đâu.

Tôi nhận ra rằng, không phải chuyện gì cũng cần lên tiếng ngay lập tức. Cách tôi nhìn nhận mọi việc giờ đây đã điềm tĩnh và thận trọng hơn rất nhiều.

Vậy trong trường hợp nào chị sẽ quyết định lên tiếng?

- Khi tôi thấy điều đó vượt khỏi giới hạn cá nhân. Nếu một thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự không chỉ của tôi mà còn bị một số người lợi dụng để trục lợi, lừa đảo thì tôi buộc phải lên tiếng.

Không phải để giải thích hay thanh minh, mà là vì trách nhiệm của một người của công chúng - cần làm rõ sự thật, cảnh báo tới mọi người.

Chị có cho rằng im lặng là lựa chọn an toàn hơn?

- Tôi vẫn là người cá tính, không phải kiểu hiền lành cam chịu, nhưng giờ đã học cách phản ứng với sự tỉnh táo thay vì bộc phát. Tôi chọn thời điểm phù hợp để nói, và khi cần thiết, sẽ nói một cách rõ ràng, có lý, có tình.

Hiện tại, điều gì là quan trọng nhất với Phương Oanh?

- Tôi trân trọng sự bình yên - thứ mà mình đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Tôi của hiện tại đã khác nhiều so với Phương Oanh ngày trước - trầm tĩnh, sâu sắc hơn. Tôi chọn sống chậm lại, sống đúng với giá trị mình tin tưởng.

Sau nhiều trải nghiệm, tôi hiểu giá trị của sự im lặng và biết cách giữ lấy sự bình yên cho mình - dẫu thế giới ngoài kia ồn ào thế nào - tôi không còn để bản thân bị cuốn theo như trước nữa.

Cảm ơn Phương Oanh vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn