Dịp Trung thu, các điểm giữ xe máy xung quanh phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) được dịp 'ăn nên làm ra' khi thu mỗi xe 20.000 đồng.
Những ngày này, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, hàng ngàn người dân đổ về đây vui chơi, chụp ảnh, mua sắm lồng đèn trong dịp Trung thu.
Và đây cũng là dịp "ăn nên làm ra" của các điểm giữ xe máy xung quanh khu vực phố lồng đèn khi nhu cầu gửi xe là rất lớn.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online đêm 5-10, lực lượng chức năng phường Chợ Lớn bố trí chốt chặn, không cho xe máy lưu thông vào đoạn phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học, chỉ dành không gian cho người đi bộ tham quan, chụp ảnh.
Để vào phố lồng đèn, người dân phải gửi xe bên ngoài.
Xung quanh phố lồng đèn có hơn 10 điểm nhận giữ xe máy. Phần lớn các điểm giữ xe chiếm luôn vỉa hè của người đi bộ làm nơi để xe cho khách, khiến người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường.
Mặc dù nhiều điểm giữ xe thường xuyên trong tình trạng kín chỗ, nhưng nhân viên của những điểm này vẫn đứng giữa lòng đường vẫy tay mời khách, khiến giao thông quanh khu vực thêm phần lộn xộn.
Thấy một đôi nam nữ đi xe máy đến tìm chỗ gửi xe để vào tham quan phố lồng đèn, một người phụ nữ trung niên đứng trước điểm giữ xe treo bảng "điểm giữ xe phố lồng đèn (số 07)" liền nhanh nhảu mời chào và hướng dẫn họ chạy xe vào bên trong căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo.
Sau khi khách đã đậu xe gọn gàng, người phụ nữ này tiến đến ghi số thẻ và đề nghị khách trả trước tiền xe là 20.000 đồng, thấy khách thắc mắc về giá, người này liền nói "trời ơi, bãi xe ở đây chỗ nào cũng 20.000 đồng hết".
Cách đó chừng 50m, cũng trên đường Trần Hưng Đạo, một bãi giữ xe treo bảng "điểm giữ xe phố lồng đèn (số 25)" gần như không còn chỗ trống dù đã chiếm dụng hết cả một đoạn dài vỉa hè của người đi bộ.
Tuy không yêu cầu khách trả tiền gửi xe trước, nhưng điểm giữ xe này cũng thu 20.000 đồng/xe máy khi khách lấy xe, giống như lời người phụ nữ tại "điểm giữ xe số 07" nói.
Còn tại góc đường Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi, không chỉ vỉa hè mà cả một phần lòng đường cũng bị chiếm dụng để làm nơi giữ xe cho khách.
Tại đây, vừa thấy hai người khách chạy xe máy rẽ vào bãi, một người phụ nữ lớn tuổi liền bước ra hướng dẫn họ "đá chống xe" ngay dưới lòng đường, tay thoăn thoắt ghi số lên yên xe rồi nhanh miệng "xin 20.000 đồng tiền xe".
Anh N.M.H. (28 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) cho biết mức thu phí 20.000 đồng/xe đã được áp dụng từ nhiều ngày qua. Dù giá này khá cao nhưng không còn cách khác, anh đành chấp nhận gửi xe để đưa con vào tham quan, vui chơi phố lồng đèn.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Onlinen ngày 6-10, lãnh đạo UBND phường Chợ Lớn khẳng định nếu các điểm giữ xe thu phí 20.000 đồng/xe như phản ánh là sai và sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.