Nữ họa sĩ Phan Phú Yên trao 100 triệu đồng cho chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ

Chiều 13-8, họa sĩ Phan Phú Yên (sinh năm 1996) đã đến báo Tuổi Trẻ trao 100 triệu đồng cho học bổng Tiếp sức đến trường.
Gây quỹ từ niềm đam mê hội họa
Đây là số tiền họa sĩ Phan Phú Yên bán tranh trong lần triển lãm đầu tay "Hoa vàng trên cỏ xanh" vào tháng 11-2024. Họa sĩ Phan Phú Yên chia sẻ bản thân cô từng một mình từ tỉnh Phú Yên (cũ) vào học Đại học Kiến trúc TP.HCM và làm thêm nhiều việc từ gia sư, vẽ tranh tường… để tự lo cho bản thân trên hành trình tìm kiếm tri thức.
Do vậy khi có chút ít thành tựu, cô muốn chia sẻ lại với những học trò nơi quê hương mình. Biết đến chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, nên họa sĩ trẻ muốn thông qua báo làm nhịp cầu kết nối, trao học bổng đến các tân sinh viên quê Phú Yên (cũ) để giúp các em vơi bớt một phần khó khăn khi vào đại học.
"Nếu để một mình tôi tự tìm kiếm học sinh khó khăn, tổ chức trao học bổng thì thật sự rất khó. Tôi tìm đọc được thông tin về học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã có bề dày thực hiện suốt 22 năm qua, nên tôi gửi đến quý báo với mong muốn được hỗ trợ thực hiện mong muốn của mình.
Báo Tuổi Trẻ sẽ tìm được những bạn tân sinh viên xứng đáng nhận học bổng này", họa sĩ Phan Phú Yên chia sẻ.
Họa sĩ Phan Phú Yên yêu quê hương Phú Yên của mình một cách đặc biệt sâu sắc. Tình yêu đó thể hiện rõ nét trong từng tác phẩm tranh của cô và mang đến động lực làm triển lãm, rồi gây quỹ trao học bổng cho học sinh nghèo quê nhà.
Mong các tân sinh viên tin vào bản thân và cuộc sống
Họa sĩ Phan Phú Yên nói cô thấm thía sự khó khăn của sinh viên từ các tỉnh lẻ vô TP.HCM để học. "Ở những giai đoạn nào cũng có những khó khăn nhất định, tôi mong các em sẽ đỡ vất vả hơn trong hành trình đi tìm tri thức của mình", họa sĩ bày tỏ.
Vẽ tranh là đam mê của cô từ lúc 6 tuổi, bằng cách tự mày mò học hỏi. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, họa sĩ Phan Phú Yên cho biết từ thời sinh viên cô đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tổ chức gây quỹ thực hiện các hoạt động xã hội.
Khi được Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoàng Nguyên trao đổi, cô cho hay sẵn sàng nhận lời tham gia tình nguyện dạy vẽ cho các bệnh nhi ung thư vào những dịp chương trình Ước mơ của Thúy (báo Tuổi Trẻ) tổ chức.
Họa sĩ Phan Phú Yên bộc bạch: "Tôi mong các sinh viên hiểu nền tảng tri thức chính là sự vững chắc cho tương lai; hy vọng các bạn được tiếp thêm sức mạnh, ý chí và giảm chút khó khăn trong hành trình chinh phục tri thức.
Thời gian tới mình sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động sáng tác kết hợp thiện nguyện để góp phần lan tỏa yêu thương. Bởi mình biết nếu trong đầu có tri thức, trong tim có tình thương thì cuộc sống sẽ an vui".
Góp một ngày lương cho học bổng Tiếp sức đến trường 2025
Sáng 13-8, tranh thủ ghé tòa soạn Tuổi Trẻ trước khi về công ty làm việc, anh Nguyễn Tấn Lộc (36 tuổi, làm việc văn phòng tại TP.HCM) góp một ngày lương cho chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2025.
Anh Nguyễn Tấn Lộc chia sẻ anh bất ngờ với con số 23 cũng là số mùa mà báo Tuổi Trẻ thực hiện chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2025.
"Chương trình có độ lan tỏa tích cực, mang đến nhiều giá trị vật chất và tinh thần cho các bạn sinh viên khó khăn. Tôi tin rằng chương trình sẽ nhận được con số ủng hộ lớn", anh nói.
Quê ở miệt biên giới xa xôi của tỉnh Đồng Tháp, anh Lộc học xong cao đẳng nhưng cảnh nhà khó khăn, gia đình vay ngân hàng chính sách địa phương để anh theo học Trường đại học Ngân hàng TP.HCM. Anh ở nhờ nhà người quen, vừa học vừa làm thêm.
Từ câu chuyện chính mình nhiều năm trước, anh đồng cảm với hoàn cảnh các bạn tân sinh viên hiện nay.
"Số tiền tôi đóng góp chẳng là bao nhiêu so với khát vọng, niềm tin, mong muốn của các bạn được đặt chân vào giảng đường. Nhưng tôi tin rằng những đóng góp nhỏ khi được nhân lên gấp hàng trăm lần sẽ trở thành lớn. Tôi sẽ luôn dõi theo, đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này", anh chia sẻ.
Tích cực chia sẻ thông tin học bổng Tiếp sức đến trường 2025
Bên cạnh đó, anh Nguyễn Tấn Lộc cho biết đã chia sẻ thông tin chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2025 trên trang cá nhân, gửi cho các nhà hảo tâm, bạn bè...
Anh hy vọng sẽ có thêm nhiều tấm lòng chung tay, "vì mỗi năm chỉ có một lần và các bạn cũng chỉ có một lần cơ hội được học tập, phát triển".
Bản thân anh luôn tâm niệm con đường thay đổi cuộc đời chính là sự học. "Mong các bạn cố gắng học tập, ra trường tìm được việc làm tốt.
Các bạn cũng có thể vừa học vừa làm thêm để tích lũy kỹ năng, trang trải cuộc sống nhưng đừng để thời gian đi làm ảnh hưởng nhiều đến việc học", anh nhắn nhủ.