'Nhựt Lam là quán quân trong lòng mọi người', đó là chia sẻ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ sau bài viết 'Nhựt Lam là nhà vô địch trong lòng người dân Đồng Tháp'.
Tuổi Trẻ Online có bài viết "Nhựt Lam là nhà vô địch trong lòng người dân Đồng Tháp" - trích thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang ngày 27-10.
Dưới bài viết, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ đã để lại những lời chúc mừng và cổ vũ cho Nhựt Lam trên con đường học vấn phía trước. Đồng thời khẳng định "Nhựt Lam là quán quân trong lòng chúng tôi".
Thích sự mộc mạc và trình độ kiến thức của Nhựt Lam
Bạn đọc Trần Quang Dinh viết: "Mỗi cuộc thi đều có người thắng hoặc thua. Song cháu Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp) đã nỗ lực và "vượt lên chính mình". Con đường học vấn phía trước còn rất dài. Tôi chúc cháu tiếp tục phấn đấu và thành công trong cuộc sống".
Bạn đọc có nickname Bánh Bao bày tỏ, thật sự khâm phục em, nếu may mắn hơn thì em đã là nhà vô địch xuất sắc nhất trong những nhà leo núi mà tôi từng xem.
"Câu cuối cùng nếu trả lời đúng em đã là nhà vô địch! Nhưng không sao, em vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ", bạn đọc Phan Bình đồng tình.
Chia sẻ dưới bài viết, bạn đọc Tho cho biết: "Tôi không phải người Đồng Tháp nhưng cũng thích sự mộc mạc và trình độ kiến thức của em Lam".
Bạn đọc tên Thao đồng tình: "Tôi rất có thiện cảm và ngưỡng mộ Nhựt Lam. Đúng là em ấy đã thành "quán quân trong lòng mọi người".
"Xem truyền hình trực tiếp bạn Nhựt Lam thi, cả hai vợ chồng tôi rất xúc động và nể phục tài năng ngoại ngữ, ý chí mạnh mẽ, tự tin nỗ lực hết mình, không bỏ cuộc của một em học sinh vùng quê ruộng đồng. Chúc em đạt nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu trong tương lai", bạn đọc Mr.Tam chia sẻ.
Yêu con người chất phác của miền Tây sông nước
Nhiều ý kiến bạn đọc để lại trên Tuổi Trẻ Online đều ấn tượng với sự mộc mạc, thi đấu hết mình và vô tư cống hiến của Nhựt Lam tại vòng chung kết.
Bạn đọc Minhhien Le chia sẻ: "Lam là thần tượng trong lòng mọi người! Tôi là giáo viên ở TP.HCM thực sự là phục em ấy. Chúc mừng Đồng Tháp có người con ưu tú!".
Bạn đọc có email hoan****@gmail.com viết: "Tôi cũng rất ngưỡng mộ cháu, ở cuộc thi cháu không hề thua kém gì các bạn khác. Cháu là học sinh trường không chuyên, nhưng đã vượt qua rất nhiều bạn trường chuyên khác. Thật ngưỡng mộ cháu! Một tài năng mẫu mực! Chúc cháu tiếp tục thành công".
Thông qua ý kiến bình luận trên Tuổi Trẻ Online, bạn đọc có email tran****@gmail.com chia sẻ về ngôi Trường THPT Cái Bè, nơi "sản sinh" ra rất nhiều người giỏi. "Trường không những dạy về kiến thức học đường, trường còn dạy chúng tôi kỷ luật, về lý tưởng... ", bạn đọc này tiết lộ.
Cũng theo bạn đọc trên, trường đã thành lập rất lâu nhưng khi có khách đến thăm, mọi người đều khen trường "như Singapore thu nhỏ". "Thật vậy, chúng tôi khi dọn dẹp vệ sinh, thầy cô luôn dặn là phải bắt con nhện xuống rồi mới quét mạng nhện. Về cách dạy học, dù trường chúng tôi không là trường chuyên nhưng dạy tất cả học sinh ở một kiến thức vững chắc, không chạy theo thành tích.
Khi còn học tại trường chúng tôi không được loại xuất sắc, loại giỏi gì, cũng chẳng ôn thi đại học căng thẳng gì, những đứa trẻ con nhà nghèo năm ấy đều đậu đại học ở trường uy tín", bạn đọc này một lần nữa tự hào.
Một bạn đọc khác cũng bày tỏ: "Về Nhựt Lam, thật vậy, bạn là quán quân trong lòng chúng tôi, vì chính con người bạn, ở bạn, tôi cảm được tính tình và con người chất phát miền Tây sông nước. Tôi nhìn được cậu bé điềm tĩnh, không hiếu thắng, gương mặt hiền hòa phúc thiện.
Tôi chúc bạn chân cứng đá mềm, bền chí vững tâm. Chặng đường học tập phía trước còn dài, thắng chính bản thân là chiến thắng hạnh phúc nhất".













