Hàng trăm người dân nuôi cá dưới đầm Cù Mông (thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ) gần như “trắng tay” sau khi cơn bão Kalmaegi quét qua.
Những ngày này, dọc bờ đầm Cù Mông thuộc thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) nhiều thuyền nhỏ chở đầy cá nuôi chết bốc mùi.
Vớt những con cá bị trầy xước, tróc vảy trên bè, anh Tô Văn Hiền (37 tuổi, thôn Chánh Lộc) cho hay nhà anh có 40 ô lồng, mỗi ô dự kiến cho thu hoạch hơn 3 tạ cá, bây giờ chỉ còn lại khoảng trống do cá chết sạch.
Điều khiến anh lo nhất không chỉ là nợ, mà là nguồn cá giống sẽ phải chờ đến tận tháng 3 năm sau mới có thể mua để bắt đầu nuôi lại.
"Số cá này tôi định bán để kiếm tiền tiêu Tết, mua sắm cho vợ con, giờ mất hết rồi. Sửa chữa lại lồng bè cả trăm triệu, tiền đào đâu ra", anh Hiền chia sẻ.
Còn anh Nguyễn Xuân Tịch (36 tuổi, thôn Diêm Trường) có 16 lồng nuôi cá dìa, bị bão cuốn sạch.
"Bây giờ sửa lồng bè lại phải hơn 70 triệu, sau bão xác cá còn lại trong lồng nổi đầy phải dùng vợt vớt, số khác bị rách lưới thoát ra ngoài, những con cá còn sống thì bị lưới cọ rách, xước da chắc ít hôm cũng chết, có bán cũng lỗ. Người dân cả xóm giờ đi ra ngoài đó thấy nản lắm", anh Tịch nói.
Theo anh Tịch, các hộ dân ở đây có gia cố lồng bè trước bão, cá chỉ bán một vài ô, không thể bán hết trước bão.
Người dân nuôi trên đầm Cù Mông cho hay sau bão ước tính thiệt hại hàng trăm tấn cá dìa. Một số người dân vớt số cá còn lại trong lồng bán rẻ, nhưng cũng không thu lại được bao nhiêu.
Theo báo cáo của UBND phường Xuân Lộc, nuôi trồng thủy sản thiệt hại trên 70%, ước thiệt hại trên 11 tỉ đồng.
Ông Lê Đông Quân - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc - cho hay địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại nuôi trồng thủy sản để đề xuất tỉnh hỗ trợ kịp thời cho người dân. Đồng thời vận động người dân sửa chữa lồng bè, khôi phục sản xuất khi thời tiết ổn định.














