Nhảy đến nội dung
 

Ngư dân bám trụ phao hàng hải thoát chết: Mong sớm về quê, kiếm việc khác phụng dưỡng cha mẹ già

Sau 2 ngày nằm viện, ngư dân Nguyễn Văn Trường xin xuất viện sớm để tiết kiệm chi phí và đang làm các thủ tục với biên phòng để về quê. Anh mong muốn tìm việc khác ở gần quê An Giang để phụng dưỡng cha mẹ già, nghèo khó.

Sáng 1-10, ngư dân Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, trú phường Vĩnh Thông, An Giang) đã xuất viện sau 2 ngày điều trị và hiện đang ở tại Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị (phường Nam Đông Hà, Quảng Trị).

Xin xuất viện sớm để tiết kiệm chi phí

Anh Trường cùng với 8 ngư dân khác đang chờ làm một số thủ tục cần thiết với Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trước khi trở về quê.

Gót chân trái của anh Trường bị một vết cắt khá sâu, nhưng anh Trường xin về tự điều trị để tiết kiệm chi phí cho bản thân và chủ tàu cá. Một số bà con, người thân quen quyên góp và tặng anh một số tiền nhưng anh từ chối vì bản thân không mất mát gì nhiều.

Anh Nguyễn Văn Trường cho hay đi biển từ năm 16 tuổi, anh trai của Trường cũng bám nghề biển đã hơn 20 năm. Có thời gian anh nghỉ đi biển 5 - 6 năm để làm thuê, đến Tết 2025 mới trở lại với biển khơi. Anh Trường từng một lần suýt chết khi lặn vì bị kẹt ống hơi.

Anh chỉ học đến lớp 3, chưa lập gia đình. Sau lần thoát chết trong bão Bualoi (bão số 10), anh Trường quyết định bỏ nghề biển, nguyện ăn chay.

"Gia đình nghèo nên tôi phải lo cha mẹ, sau cha mẹ già còn có nơi yên nghỉ. Tôi tính kiếm việc làm thuê nhưng giờ vẫn chưa biết sẽ làm gì", anh Trường bộc bạch.

Bạn đọc khâm phục nghị lực của anh ngư dân

Sau khi câu chuyện ngư dân Nguyễn Văn Trường thoát chết ngoạn mục ngay trước khi bão Bualoi đổ bộ vào miền Trung, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ đã để lại bình luận xúc động, khâm phục nghị lực sống sót phi thường của anh.

Bạn đọc Khoi Nguyen cho rằng việc phải chứng kiến bạn tàu bị sóng cuốn ngay trước mắt là một cú sốc tinh thần nặng nề, để lại chấn thương tâm lý lớn. Sống sót nhưng mang theo ký ức đau thương như vậy là gánh nặng tinh thần khủng khiếp.

Cùng quan điểm, bạn đọc Mai Lê bày tỏ sự cảm thông, cho rằng ký ức kinh hoàng sẽ còn ám ảnh anh Trường rất lâu, đồng thời nhấn mạnh đây cũng là dịp để cộng đồng thêm trân trọng sự hy sinh thầm lặng của ngư dân và nhận thấy sức mạnh tàn bạo của thiên nhiên.

Trong khi đó, bạn Thụy Ý nhìn nhận câu chuyện này là một lời nhắc nhớ đau thương về những hiểm nguy mà ngư dân phải đối mặt. Mỗi chuyến ra khơi, họ không chỉ mưu sinh mà còn đánh cược cả tính mạng với sóng gió.

Nhiều ý kiến khác cũng bày tỏ mong muốn hỗ trợ thiết thực. Bạn đọc Bảo Bình đề xuất sau bão cần có các chương trình vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp để ngư dân như anh Trường có thể đóng lại tàu thuyền, mua sắm ngư cụ mới tiếp tục mưu sinh.

Trong khi đó, Biển Mây xúc động thừa nhận đã rơi nước mắt khi đọc câu chuyện, cho rằng sự sống sót của anh là nhờ một phần may mắn, phần còn lại đến từ nghị lực và sự kiên cường.

Nhiều bạn đọc khẳng định câu chuyện không chỉ lay động mạnh mẽ mà còn là minh chứng cho nghị lực kiên cường của người ngư dân giữa biển khơi.


 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn