
Đội học sinh diễu hành bằng patin trong ngày lễ Độc lập 15/8.
Arrin, cậu bé có bố mẹ là bác sĩ và doanh nhân, hy vọng trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Là người hâm mộ Ronaldo cuồng nhiệt, cậu coi Mayo là bước khởi đầu.
1/3 học sinh trong trường dự định đi du học ở Anh, Australia hoặc Mỹ. Cũng có nhiều học sinh muốn ở lại để đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước. Advaya Sidharth Bhatia, 17 tuổi, hy vọng sẽ khởi nghiệp tại quê nhà và giúp đỡ quê hương.
Nguồn VnExpress:
https://vnexpress.net/ngoi-truong-dao-tao-tang-lop-tinh-hoa-tre-cua-an-do-4942208.html