Nhảy đến nội dung
 

Nghẹn ngào nhận tiền hỗ trợ sau bão Bualoi để đóng viện phí cho con

Nhận số tiền 8 triệu đồng từ hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ, người đàn ông ở Hà Tĩnh rưng rưng xúc động: “Tôi dùng số tiền này để lo viện phí cho con”.

Chiều 30-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Nghệ An trao 19 suất quà hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại nặng nề do bão Bualoi.

Bão vào đánh sập nhà cửa

Tại Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã thay mặt báo Tuổi Trẻ trao 9 suất quà, mỗi suất quà trị giá 8 triệu đồng. Đây là phần quà hỗ trợ rất kịp thời để giúp người dân bị thiệt hại nặng có thêm nguồn tiền lợp lại mái nhà, trang trải cuộc sống sau bão.

Xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) là một trong số xã chịu thiệt hại khá nặng nề do bão Bualoi. 

Xế chiều, chúng tôi tìm đến gia đình anh Lê Văn Nam (39 tuổi, ngụ thôn Hữu Ninh, xã Lộc Hà) khi anh đang cố dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm những cuốn vở còn sót lại cho ba đứa con.

Anh Nam gầy gò, khuôn mặt hốc hác bởi mấy đêm nay không ngủ được. Anh lo nghĩ đến ngôi nhà của gia đình bị bão Bualoi đánh sập hoàn toàn và chăm người con trai thứ hai bị thương trong bão, đang điều trị tại bệnh viện.

Nhìn ngôi nhà trở thành đống gạch vụn, anh Nam nói: “Toàn bộ tài sản vợ chồng tôi gầy dựng bao năm bị bão tàn phá trong phút chốc”.

Rạng sáng 29-9, bão Bualoi đổ bộ, anh Nam đang đi trực phòng chống bão thì nghe vợ gọi điện báo nhà đã bị bão đánh sập, người con trai thứ hai bị thương ở đầu.

Nghe tin, anh Nam cùng với một số chiến sĩ công an, quân sự xã tức tốc trở về nhà. Đến nơi anh bàng hoàng thấy ngôi nhà đã bị bão tàn phá, vợ con anh di tản sang nhà hàng xóm. Anh Nam vội vàng vào bồng con đến bệnh viện cấp cứu.

Anh Nam cho biết, vào năm 2021, vợ chồng anh vay mượn 200 triệu đồng để xây nhà ra ở riêng, đồng thời làm nơi để vợ anh mở hàng tạp hóa buôn bán kiếm thêm thu nhập.

“Nợ vay ngân hàng và người thân vẫn còn chưa trả hết thì bão vào làm đổ sập nhà, tài sản, sách vở của con cũng bị hư hỏng hết, giờ vợ chồng tôi chưa biết phải tính toán như thế nào” - anh Nam nói.

“Nhận được phần quà của báo Tuổi Trẻ tôi rất xúc động, trong hoàn cảnh này mọi sự giúp đỡ dù vật chất hay tinh thần đều rất quý đối với vợ chồng tôi. Tôi sẽ dành số tiền này để lo viện phí, thuốc men cho con” - anh Nam bộc bạch.

Kiệt quệ vì bão chồng bão

Tại Nghệ An, theo thống kê của UBND xã Bích Hào, bão Bualoi làm 10 nhà dân sập hoàn toàn; 2.530 nhà tốc mái; 550 nhà bị ngập; 521 nhà bị cây đè; hơn 1.200 công trình chăn nuôi bị hư hỏng; 20/30 xóm bị cô lập do ngập nước.

Sau bão, nước lũ chia cắt khiến công tác khắc phục hậu quả càng gặp nhiều khó khăn. Nhiều gia đình bị gió bão thổi bay mái vừa che tạm bạt nay lại phải hối hả đi sơ tán chạy lũ.

Bà Nguyễn Thị Lê (ngụ xã Bích Hào, Nghệ An) nghẹn ngào cho biết bão vừa qua ít giờ thì nước lũ lại tràn về làm ngập lụt nhà cửa; tài sản, thóc lúa bị cuốn trôi.

“Bão số 5 vừa rồi gia đình tôi cũng bị thiệt hại mái ngói, giờ bão số 10 khiến tài sản bị ngập nước hư hỏng, cứ bão chồng bão thế này thì kiệt quệ mất thôi” - bà Lê nói.

Ông Trần Linh - Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào - cho hay bão Bualoi làm 10 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 2.500 nhà tốc mái, việc sửa chữa, khắc phục còn nhiều khó khăn do mất điện. Hôm nay nước lũ về nữa nên phần lớn bà con chưa thể lợp lại mái nhà.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn