Nhảy đến nội dung
 

Nam sinh 'bị bỏ rơi' từng được tiếp sức 50 triệu đồng, năm nhất đại học đạt điểm xuất sắc

Hà Trần Minh Tiến - nam sinh từng ước 'cha hay mẹ chịu nuôi tôi' - lớn lên bên cạnh ông bà nội nghèo. Năm 2024, Tiến nhận suất học bổng đặc biệt của Tiếp sức đến trường trị giá 50 triệu đồng và sắp hoàn thành năm nhất ĐH Cần Thơ với học lực xuất sắc.

Giờ đây, Tiến đã thấy êm đềm hơn khi được rẽ vào "nhánh sông" tri thức, không còn sợ đời mình đi bảy hướng lênh đênh như con sông Ngã Bảy quê nhà.

Suýt bỏ học, không ngờ được trao… 50 triệu đồng

Chúng tôi có dịp gặp lại Hà Trần Minh Tiến khi bạn vừa xong chương trình năm nhất ngành báo chí (Đại học Cần Thơ). Năm ngoái, Minh Tiến là một trong hai tân sinh viên khó khăn của Cần Thơ được trao suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng của chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

Tại một góc học tập trong khuôn viên của Đại học Cần Thơ, Minh Tiến chăm chỉ đọc giáo trình, ghi chú điểm kiến thức chuẩn bị cho đợt thi cuối học kỳ của mình. 

Tiến từng suýt từ bỏ giấc mơ học hành vì nghịch cảnh.

Cha mẹ bỏ đi không lời từ biệt từ lúc Minh Tiến chỉ mới 6 tuổi đầu. Rồi cậu trò nghèo ấy lớn lên trong sự đùm bọc chở che của ông bà nội tuổi đã xế chiều. 

Hai ông bà không còn cách nào khác, dù sức khỏe già yếu cũng phải quần quật làm cỏ thuê, giăng lưới bắt cá, chạy xe ôm, bán vé số… chắt chiu từng đồng chạy vạy cho Minh Tiến không bị đói khát.

Hơn 12 năm, Tiến chỉ gặp cha mẹ được vài lần hiếm hoi. "Có lẽ cha mẹ coi mình như người khách, hỏi thăm vài câu rồi đi, chứ không nghĩ nhiều về đứa con ruột…". Đó là suy nghĩ ngây thơ thuở bé của Hà Trần Minh Tiến - cũng là những dòng tâm tình mà Tiến viết gửi đến chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

Nhưng rồi Tiến đã không bị bỏ rơi lần nữa. Học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã có mặt. Ông bà Minh Tiến bớt thở dài vì không biết tìm đâu ra học phí và sinh hoạt phí khi Tiến đậu đại học.

Bà Nguyễn Thị Bạch Phượng (63 tuổi, bà nội Tiến) bày tỏ, năm ngoái khi nghe tin cháu mình nhận được học bổng Tiếp sức đến trường, bà vui mừng khôn xiết bởi số tiền học bổng như cái phao cứu cháu nội bà khỏi đêm đen.

"Thâm tâm tôi biết ơn những người tốt thông qua báo Tuổi Trẻ đã giúp đỡ cho Minh Tiến. Tôi mong quỹ học bổng sẽ phổ biến rộng rãi hơn nữa cũng như tìm đến những mảnh đời khó khăn như cháu tôi để giúp kịp thời", ánh mắt bà Phượng biết ơn.

Hai học kỳ điểm xuất sắc: 3.69/4 và 3.62/4

Sau khi được tiếp sức đến trường, ngay từ học kỳ đầu tiên năm nhất, Minh Tiến đã ghi tên mình vào danh sách sinh viên xuất sắc của khoa khoa học chính trị, xã hội và nhân văn (Đại học Cần Thơ), với điểm trung bình đạt 3.69/4.0.

Minh Tiến chia sẻ cách đạt điểm xuất sắc trong cả hai học kỳ đầu của năm thứ nhất đại học đó là chọn cách học chủ động.

Khi được hỏi về bí quyết học tốt, Minh Tiến cười hiền: "Tôi nghĩ đại học không giống như THPT. Thầy cô đại học chỉ định hướng, còn học thật là việc của mình. Nếu không tự học, tự tìm hiểu thì kiến thức sẽ trôi tuột rất nhanh".

Chính vì vậy, sau giờ học chính khóa, Minh Tiến thường đạp xe đến Trung tâm học liệu của trường. Bạn không chỉ đọc lại bài giảng, mà còn tìm những cuốn sách tham khảo, bài báo khoa học, tài liệu báo chí truyền thông… để mở rộng kiến thức. 

"Không phải lúc nào tôi cũng hiểu ngay, nhưng đọc rồi nghiền ngẫm, rồi tự viết lại bằng cách của mình, dần dần tôi nhớ bài kỹ hơn. Nhiều hôm tôi thức đến giữa khuya để đọc tài liệu. 

Học đại học không phải là học đại mà là quá trình lĩnh hội, suy ngẫm, so sánh đối chiếu. Ngoài tự học, học nhóm cũng rất cần thiết. Nó giúp tôi trau dồi kỹ năng làm việc với nhiều người, có trách nhiệm và học từ bạn bè", Minh Tiến nói.

Sau những giờ học miệt mài và thành tích xuất sắc ấy, Minh Tiến có những tháng ngày bình dị. Bữa cơm sinh viên của Minh Tiến đôi khi chỉ với cơm trắng, trứng luộc dầm nước tương và rau luộc miễn sao "chắc bụng" có sức học bài, đi làm thêm là được. Với cậu, chỉ cần có cơ hội học đã là món quà quý giá nhất.

Những hôm về quê rồi trở lại thành phố, Minh Tiến tay lại lỉnh kỉnh xách theo túi gạo, vài trái cà, trái bí, dưa leo hay hũ dưa cải muối mà bà nội chuẩn bị cho.

"Tôi thương ông bà nội lắm! Nội già rồi mà lúc nào cũng hỏi hôm nay ăn gì, có đủ gạo không, đi làm thêm có về khuya không... Tôi chỉ muốn học giỏi sau này chăm lo lại cho ông bà", Minh Tiến nghẹn giọng khi nhắc về ông bà nội.

Phục vụ tiệc kiếm 20.000 đồng/giờ 

Ngày nào không có lịch học, Minh Tiến xin đi làm thêm với công việc nhân viên phục vụ thời vụ cho các tiệc cưới ở một nhà hàng của trung tâm phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. "Mỗi giờ làm được trả 20.000 đồng. Tiền làm thêm tôi dùng để in tài liệu học, mua thêm ít thịt cá, rau củ ăn và tiết kiệm để đóng tiền nhà trọ, điện nước…", Minh Tiến nói.

Minh Tiến bước chân đến giảng đường đại học bằng cả lòng quyết tâm vượt khó và luôn trân trọng sự hỗ trợ quý giá của chương trình Tiếp sức đến trường. Với Minh Tiến, quỹ học bổng là kênh kết nối giữa tân sinh viên khó khăn với xã hội.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn